-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Xã hội
01/08/2018 20:29Tiếng thét xé lòng gọi tên mẹ của bé gái sống sót sau vụ xe đón dâu gặp nạn
Hiện tại, bé Hân đã tạm thời qua cơn nguy kịch và nằm điều trị tại phòng 1, tầng 1 của tòa nhà F tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.

Sáng 1/8, thông tin với chúng tôi, chị Dương thị Lê (cô họ bé Hân), đang chăm sóc Hân tại Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: "Bé Hân cũng đã tỉnh, có thể ăn cháo, uống sữa và nhận biết được rồi. Tuy nhiên, bé cứ hỏi mẹ suốt, tôi vẫn đang giấu bé".
Chị Lê kể, hiện tại chăm sóc bé Hân ngoài chị còn có một người nữa nhưng chỉ có một trong hai người được ở trong phòng bệnh theo dõi. Còn lại đều phải chờ phía bên ngoài.
"Mỗi lần tỉnh dậy bé như rất đau nên gào khóc, thương lắm. Tôi chỉ biết an ủi, động viên con, tuyệt đối giữ thông tin về mẹ", chị Lê xót xa.

Cũng trong sáng nay, chị Lê Thanh Phúc (bạn thân của mẹ cháu Hân và là người thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của bé) cho biết, bé Hân đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công. Nạn nhân bị gãy xương hàm, bị xay xát ở người giờ vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.
"Hiện tại cháu bé đã tỉnh, khi mọi người vào bé cũng nhận biết. Tuy nhiên, mới đầu vào bé tưởng là mẹ nên gọi 'mẹ ơi' nhưng khi phát hiện ra không phải mẹ thì bé chỉ khóc nhỏ như muốn thét lên và nói 'mẹ ơi mẹ mua bim bim cho con với", chị Phúc buồn rầu thuật lại.
Theo chị Phúc, hiện tại ở Bệnh viện có cô họ của bé Hân, còn bố của Hân phải ở nhà lo hậu sự cho mẹ Hân nên chưa vào chăm sóc bé được. Dù Hân đã tỉnh nhưng lúc tỉnh lúc mê và bé chỉ nằm khóc bởi Hân bị chấn động trong vụ tai nạn nên cũng đang hoảng loạn.
"Cứ khi nào tỉnh Dậy là bé lại đòi mẹ, trước giờ bé theo mẹ suốt nên khi tỉnh không thấy mẹ đâu bé gọi suốt. Hiện giờ bé hút được ít sữa", chị Phúc cho hay.
Đứa có ở nhà cũng gào khóc gọi mẹ
Về phía gia đình của bé, chị Phúc cho biết, trong số những người tử nạn sau vụ tai nạn, riêng thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Nhung (mẹ bé Hân) đã được chuyển về bên nhà chồng ở Gio Linh, Quảng Trị để tổ chức mai táng riêng. Còn đa số người thân của chị Nhung đều được tổ chức bên Hải Lăng.
"Tôi đã xuống thăm viếng đám tang, ra đó thấy rất ít người, hoàn cảnh của chị Nhung cũng tội lắm, gia đình khó khăn, 2 vợ chồng vừa mới thuê nhà mở cửa hàng sữa chữa điện thoại thì chị Nhung gặp nạn. Mất vợ, bé Hân lại đang nằm viện điều trị, còn 1 cháu bé 2 tuổi ở nhà cũng đang gào khóc đòi mẹ, anh chồng giờ như người mất hồn, không được tỉnh táo", chị Phúc chia sẻ.

Theo chị Phúc, hôm đi rước dâu, chị Nhung để cháu bé 2 tuổi ở nhà với bà nội nên không bị sao. Bà cũng già yếu, giờ không thấy mẹ đâu, cháu bé cũng khóc suốt, chỉ đòi mẹ.
"Chị Nhung là bạn thân với tôi, hoàn cảnh như nào tôi hiểu rõ. Giờ chị mất đi để lại 2 con nhỏ cho chồng chăm lo, bé Hân lại đang điều trị, kinh tế gia đình khó khăn, tôi đang kêu gọi bạn bè hỗ trợ gia đình bé, rất mong mọi người có thể chia sẻ khó khăn này với các cháu nhỏ", chị Phúc bày tỏ.

Trước đó, khoảng 3h ngày 30/7, xe khách 16 chỗ BS 75B - 000.52, do tài xế Lê Ngọc Cường (trú xã Phong Bình, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng bắc - nam, khi đến địa phận xã Điện Minh (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đã va chạm với xe container BS 51D - 411.21 kéo theo rơ moóc 51R - 215.75 chạy chiều ngược lại do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) điều khiển.
Hậu quả, 10 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường chuyển cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có cả chú rể Nguyễn Khắc Long và mẹ chú rể.
Mọi sự giúp đỡ cháu Hân xin gửi STK 0771000569657 - ngân hàng Vietconbank của Dương Chí Linh (bố của cháu Hân) hoặc đến trực tiếp tại phòng 1, tầng 1 của tòa nhà F tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.
Theo Minh Ngọc (Thời Đại)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (12 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (23 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (26 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (31 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




