-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
03/11/2015 15:58Tiết lộ về hậu duệ của cụ Phan Huy Chú ở Trung Quốc và Triều Tiên?
Người trông coi nhà thờ họ Phan Huy đã có những tiết lộ bất ngờ về cụ Phan Huy Chú, người được cho là để lại hậu duệ tại Trung Quốc và Triều Tiên (nay là Triều Tiên và Hàn Quốc).
Nhà thờ của dòng họ Phan Huy tại thôn Thụy Khuê- xã Sài Sơn - H. Quốc Oai, Hà Nội đã từng đón chuyến thăm của ngài Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon trong tháng 5/2015.
Ông Phan Huy Thanh, trưởng chi thứ 2 của dòng họ Phan Huy, hiện đang nắm trọng trách trông coi và lo toàn bộ công việc trong nhà thờ và dòng họ chia sẻ với PV: “Trước chuyến thăm khoảng 2 tuần tôi được một chị bên Bộ Ngoại giao xuống thông báo là sẽ có một chuyến thăm của đoàn khách nước ngoài. Tuy nhiên, khi tôi hỏi cụ thể là ai thì chỉ được thông báo là một quan chức của LHQ”.
“Một ngày trước chuyến thăm, tôi mới biết được vị khách quý của dòng họ chính là ông Ban ki- moon, tôi đã chỉ đạo anh em, con cháu trong dòng họ chuẩn bị để đón tiếp ông ấy một cách chu đáo nhất. Ông Ban là người rất yêu các trang phục truyền thống Việt Nam, vậy nên chúng tôi đã mặc áo dài truyền thống để đón tiếp”.
|
|
| Lưu bút của ông Ban Ki-moon ở nhà thờ họ Phan Huy. |
Trước những giả định ngài Ban ki-moon là hậu duệ của dòng họ Phan Huy, ông Thanh không khẳng định mà kể câu chuyện ghi trong gia phả của dòng họ: “Theo những gì ghi trong Gia phả của dòng họ thì không có ai đi Hàn Quốc cả. Tuy nhiên tôi được các cụ kể lại rằng, xưa cụ Phan Huy Chú thời còn làm quan, ông đã có hai lần đi sứ bên Trung Quốc, một lần đi đấy ông đã để lại một người con trai bên đó. Hai mẹ con vẫn sinh sống ở quê hương và người mẹ cũng không lấy chồng”.
“Vài năm sau, khi người con đã lớn thì ở Trung Quốc xảy ra cuộc nội chiến, người mẹ đã đưa người con sang bên Triều Tiên (Hàn Quốc và Triều Tiên bây giờ - PV) để sinh sống và làm ăn. Sau bao đời và biến cố bên lịch sử Triều Tiên, thì dòng họ người con ấy đang sống ở đất nước Hàn Quốc bây giờ”.
Trước những gì ngài Tổng thư ký LHQ ghi lại tại sở lưu niệm nhà thờ họ Phan Huy, ông Thanh nói: “Nếu thực sự ông Ban ki-moon là truyền nhân của cụ Phan Huy Chú thì hiện tại ông ấy sẽ là đời thứ 8 hoặc thứ 9 rồi. Chuyện cụ có đi sứ và để lại giọt máu bên đó, nếu là sự thật thì quả là chuyện mừng cho dòng họ Phan Huy chúng tôi. Chúng tôi là hậu duệ, là con cháu cũng chỉ nghe chuyện và biết như vậy, không thể suy diễn gì thêm”.
Nói về chuyến thăm của ngài Tổng thư ký LHQ, ông Thanh bày tỏ sự kính trọng: “Ông Ban ki-moon là người rất hiền hậu, tôi và ông cũng không thể nói chuyện trực tiếp với nhau, tuy nhiên qua phiên dịch viên, tôi hiểu được ông là người rất trìu mến. Ông còn rất quý trẻ con, ông bế đứa cháu đời thứ 18 của dòng họ Phan Huy chúng tôi khi ông nhìn thấy cháu.
![]() |
| Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon thăm dòng họ Phan Huy. |
Một số trang báo cũng đưa tin về thân thế của ngài Tổng thư ký LHQ, mối liên hệ giữa dòng họ Ban ở Hàn Quốc và dòng họ Phan Huy ở Việt Nam, tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán.
| Dòng họ Phan Huy là một dòng họ nổi tiếng ở Việt Nam, dòng họ này đã định cư 18 đời từ đầu thế kỷ 17 đến nay ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đến đời thứ 7 Phan Huy Cẩn, người đầu tiên đậu Tiến sĩ của dòng họ Phan Huy. Con trai ông là Phan Huy Ích và Phan Huy Ôn đều đậu tiến sĩ vào các năm 1771 và 1775. Năm 1787 Phan Huy Ích bỏ làm quan với nhà Hậu Lê và đã dời làng Thu Hoạch ra làng Sài Sơn – trấn Sơn Tây (nay là xã Sài Sơn- huyện Quốc Oai). Cụ Phan Huy Chú sinh ra và lớn lên tại đây, sau đó ông đã làm quan trên triều đình, ông cũng đồng thời là một nhà văn và nhà thơ nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. |
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (18:24)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (38 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (57 phút trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (2 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (2 giờ trước)

