-
Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn -
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối
Xã hội
12/05/2021 22:31Tìm được chồng đi lạc 11 năm nhờ xem clip trên TikTok: Khoảnh khắc hội ngộ khiến tất cả nghẹn ngào
Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện người vợ tìm được chồng mất tích sau 11 năm nhờ xem clip trên tiktok gây chú ý đặc biệt.
Theo đó, được biết anh mắc bệnh và bỏ nhà đi từ khi con gái thứ 2 còn chưa tròn 1 tuổi, lang thang từ Phú Thọ lên Tuyên Quang tính đến hiện tại đã là 11 năm trời.
Gia đình cất công tìm kiếm hằng chục năm vẫn không được, nay chỉ nhờ vào một clip trên tiktok mà đã tìm được người thân của mình.
| Người đăng giúp đỡ vợ tìm chồng sau 11 năm bỏ nhà ra đi (Nguồn clip: Nguyễn Ánh Tuyết) |
Người đăng tải đoạn clip đồng thời là người trực tiếp giúp chị vợ tìm chồng thất lạc là chị Nguyễn Ánh Tuyết (hiện đang sinh sống và làm việc tại Tuyên Quang).
Sáng ngày 12/5, trao đổi với chúng tôi, chị Tuyết xác thực toàn bộ câu chuyện trên là sự thật.
Chị Tuyết kể lại: "Anh đến đây xin ăn nhiều năm rồi. Mình chuyển đến đây sống được 5 năm thì hầu như ngày nào anh cũng đến. Đến ngày 13/4 vừa qua, hôm ấy trời mưa, mình đang ăn cơm với con thì anh đến, trông anh ấy tội nghiệp lắm nên mình quyết định quay clip lại rồi đăng lên tiktok với mong muốn người nhà có thể thấy mà đón anh về. Mặc dù mình biết cái cơ hội ấy nhỏ thôi nhưng vẫn muốn thử".
Sau lần đó chị Tuyết tiếp tục đăng tải một vài đoạn clip của người đàn ông vô gia cư lên thì nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về người thân. Tuy nhiên vì số lượng quá nhiều nên cũng đề cao cảnh giác, ai không đưa ra được bằng chứng xác thực chị đều bỏ qua, không tin tưởng.
Đến khi người vợ nhắn tin nói chuyện, kể về hình xăm trên người thì chị mới có niềm tin: "Mình và chị vợ kết bạn Zalo nói chuyện, chị kể về hình xăm ở trước ngực và gửi ảnh anh trước đây, Không hiểu sao lúc ấy mình bật khóc luôn vì bức ảnh giống quá và linh cảm của mình cho biết rằng đây chính là gia đình của người đàn ông đáng thương ấy rồi".

Ngay sau đó, chị Tuyết đã đăng tải thông tin lên Facebook, chỉ 1 tiếng sau có người gọi đến thông báo rằng đã tìm được người đàn ông ở xã bên. Chị Tuyết cùng bạn sang tận nơi giữ lại cả 1 buổi chiều để đợi người nhà lên đón.
Chị Tuyết cho biết người vợ và người thân đi từ Phú Thọ tới để đón chồng, tuy nhiên người đàn ông vô gia cư không nhận ra ai cả nhưng vẫn có thể nói được tiếng dân tộc Mường.
Khi được hỏi về cảm xúc khi giúp thành công một gia đình đoàn tụ sau 11 năm lưu lạc, chị Tuyết xúc động nói: "Khi chứng kiến cảnh ấy mình vui lắm, đêm qua về nghĩ lại thì tự nhiên nước mắt cứ rơi vì hạnh phúc, người đàn ông ấy khổ nhiều rồi nay anh ấy sẽ không phải lang thang khắp nơi xin ăn nữa. Mình nghĩ mình và gia đình ấy có duyên với nhau vì trước đấy chị vợ cũng đi tìm khắp nơi mà không có kết quả.
Sau sự việc mình và chị vợ vẫn liên lạc với nhau. Mới hôm nay chị còn nhắn tin cho mình khoe là người thân, gia đình mừng lắm khi anh về, tuy nhiên anh thì vẫn nhất quyết không chịu cắt tóc thôi".
Phía dưới bài chia sẻ đã nhận được hàng loạt bình luận xúc động, chúc mừng người vợ đã quá may mắn khi tìm được chồng sau 11 bằng cách không ai ngờ. Bên cạnh đó hành động giúp đỡ nhiệt tình của chị Tuyết cũng nhận được lời khen.
"Người phụ nữ quá tuyệt vời. Không những 1 mình nuôi con từng ấy năm mà vẫn chờ đợi anh dù biết anh bị bệnh, đó là 1 tia hi vọng rất nhỏ. Nhưng rồi cái kết thật viên mãn. Chúc gia đình anh chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc".
"Đúng là sức mạnh của mạng xã hội khủng khiếp thật, thất lạc nhau bao năm lại tìm được chỉ qua 1 clip tình cờ xem được".
"Người đăng tải clip còn đi tìm bằng được anh chồng về cho vợ, tốt bụng quá!"
Theo Diệu Thùy (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Mẹ “đại gia kim cương” nộp hơn 99 tỷ đồng sau cáo buộc tham ô quỹ bình ổn (21:08)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (26 phút trước)
- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 (36 phút trước)
- Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập (41 phút trước)
- Clip 32 giây "hoa khôi nhí" Lê Huỳnh Bảo Ngọc ăn mặc mát mẻ, nhún nhảy trong bar gây tranh cãi (3 giờ trước)
- Netizen lo sốt vó khi Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thông tin từng giấu kín về sức khỏe (3 giờ trước)
- Gã đàn ông 47 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái quen qua MXH (3 giờ trước)
- Đưa nhóm trẻ bị hành hung tại chùa Bầu vào trung tâm bảo trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối (3 giờ trước)
- Đội tuyển Malaysia mất "nhạc trưởng" trước đại chiến với Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- TP.HCM chính thức ban hành khung thời gian năm học mới: Học sinh tựu trường từ 24/8, riêng lớp đầu và cuối cấp tựu trường sớm từ 17/8 (4 giờ trước)