Tính đến chiều ngày 7/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tìm thấy tổng cộng 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Tìm thấy thêm 2 hài cốt trong ngày 7/7

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 7/7, lực lượng chức năng đã phát hiện và cất bốc thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đáng tiếc là ở hố chôn này, đội quy tập không tìm thấy di vật nào kèm theo.

Trước đó chỉ một ngày (6/7), lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy 7 bộ hài cốt tại khu vực này. Như vậy, tổng số hài cốt quy tập được tại đây hiện đã nâng lên con số 11. Để không bỏ sót bất kỳ anh linh nào, Bộ Tư lệnh Thành phố đang tiếp tục mở rộng quy mô hố chôn nhằm phục vụ công tác tìm kiếm trong những ngày tới.

07-1783420624-tim-thay-11-bo-hai-cot-liet-sy-tai-cong-vien-le-thi-rieng
Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ vào sáng 7/7 (Ảnh: Ngọc Tân).

Khát vọng tìm lại tên cho các anh

Khu vực Công viên Lê Thị Riêng trước đây vốn là nghĩa trang Đô Thành Chí Hòa. Dựa trên các tư liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng, cơ quan chức năng ước tính có đến hàng trăm chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đang nằm lại nơi này.

Hành trình tìm kiếm dù gian nan nhưng bước đầu đã mang lại những hy vọng lớn lao cho các gia đình thân nhân.

Trong số các hài cốt tìm thấy ngày 6/7, có một bộ hài cốt mang theo thông tin của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ngay sau khi thông tin được công bố, một gia đình tại xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) đã liên hệ và xác nhận đây là người thân của mình.

Ngay trong sáng 7/7, cơ quan chức năng đã nhanh chóng đưa hai người em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đi lấy mẫu ADN để tiến hành đối chiếu, xác minh chính xác danh tính.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những nỗ lực tìm kiếm, đưa các anh trở về vẫn đang được thực hiện một cách trang nghiêm và chạy đua với thời gian.

TN (SHTT)