-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ -
Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan -
Trả giá bằng mạng sống vì tin lời chữa bệnh "thuận tự nhiên" trên mạng -
Công bố thông tin gây chú ý về vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần -
Sóng gió tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng": Hà Tuyên Lâm trở thành tâm điểm tranh cãi, netizen lo ngại cho Trang Pháp -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm "đường ai nấy đi"? -
Bí ẩn 60 tấn máu lợn tại Tử Cấm Thành và sự thật đằng sau lời đồn trừ tà -
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
Tử vi thứ 5 ngày 30/4/2026 của 12 con giáp: Nghỉ lễ Mão lắm tiền, Ngọ vui vẻ
Xã hội
20/01/2021 15:28Tìm thấy thi thể bé 9 tuổi sau 3 ngày rơi sông, cha quỳ gục giữa đường đau đớn
Tối 19/1, ông Trần Xuân Hương - Chủ tịch UBND xã Liên Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, sau 3 ngày tìm kiếm thì cơ quan chức năng, người thân và người dân đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Bá H. (9 tuổi) rơi xuống sông Đào trước đó.
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu H. là trên sông Đào, đoạn qua khu vực cầu Bắc Sơn (thuộc xã Bắc Thành, Yên Thành), cách hiện trường nơi cháu H. rơi xuống sông khoảng 3km.
Sau khi tìm thấy thi thể cháu H., cơ quan chức năng đã làm thủ tục và bàn giao thi thể cháu bé về cho gia đình lo thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.
Nghe tin mọi người đã tìm thấy thi thể con trai, anh Nguyễn Bá Tình chạy ra khu vực sông và quỳ gục giữa đường. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người không cầm được nước mắt.
Theo Chủ tịch UBND xã Liên Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Tình rất khó khăn. Vợ anh Tình không được khôn ngoan nên chỉ ở nhà. Hàng ngày anh Tình đi làm thuê thợ xây khắp nơi nhưng cuộc sống vẫn khốn khó.
"Nhà này có 3 người con, trước có 1 chị gái và sau có 1 em gái đang nhỏ. Cháu bé gặp nạn là con trai ở giữa. Rất thương tâm. Sau 3 ngày với sự nổ lực của nhiều cơ quan chức năng, người dân, người thân mới tìm thấy cháu bé", ông Hương nói.
Trước đó vào chiều 17/1, cháu Nguyễn Bá H. (9 tuổi, học lớp 3) được chị gái học lớp 4 chở qua nhà ông bà ngoại. Trên đường về qua bờ sông Đào, cách nhà chừng 700m, H. không may bị rơi xuống sông và bị nước cuốn mất tích.
Do người chị quá nhỏ tuổi nên không có cách gì để cứu em mình. Sau khi phát hiện sự việc, các cơ quan chức năng đã đóng cống để ngăn nước vào sông phục vụ tìm kiếm.
Dù thời tiết rất lạnh nhưng hàng trăm người vẫn có mặt tại các khúc sông Đào để cùng nhau lội xuống sông mò tìm cháu bé. Trên bờ, người dân đốt từng bếp lửa để sưởi ấm người phục vụ việc tìm kiếm.
Khi nước sông rút đi, người dân phát hiện ở bờ sông có hàng trăm vết cào cấu chân tay của cháu H. khi cố gắng bấu víu vào để trèo lên bờ. Tuy nhiên bờ sông là bê tông, lâu ngày rong rêu bám rất trơn nên cháu H. không thể trèo lên bờ.
"Người dân đo được có nhiều vết cào cấu chân tay của cháu dài 28m bờ sông. Rất thương tâm", Chủ tịch UBND xã Liên Thành nói.
Theo Ngọc Tú (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Tâm điểm giáo dục Mỹ: Đại học Stanford rơi vào tầm ngắm điều tra của Chính quyền Trump (09:48)
- Từ học sinh chuyên Sinh đến á khoa Bách khoa: Hành trình rẽ hướng đầy táo bạo của chàng trai Phú Thọ (09:37)
- Kỳ nghỉ lễ "đặc biệt" bên giường bệnh và sức mạnh của sự thấu hiểu từ người chồng (09:29)
- Arsenal phẫn nộ vì quyết định gây tranh cãi, mất phạt đền ở bán kết Champions League (09:28)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ (09:23)
- Lầu Năm Góc định danh "kẻ thù thực sự" và cái giá 25 tỷ USD trong cuộc xung đột với Iran (09:19)
- Giảm cân bằng cách "chỉ ăn thịt", người đàn ông rơi vào nguy kịch vì suy gan (09:17)
- Trả giá bằng mạng sống vì tin lời chữa bệnh "thuận tự nhiên" trên mạng (09:07)
- Công bố thông tin gây chú ý về vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần (1 giờ trước)
- Sóng gió tại "Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng": Hà Tuyên Lâm trở thành tâm điểm tranh cãi, netizen lo ngại cho Trang Pháp (1 giờ trước)