Xã hội

Tin đồn ác ý về cặp chồng 95 tuổi, vợ 44 sinh quý tử

Có kẻ gièm pha rằng ông đã già lại còn “chơi trống bỏi”, nhiều tin đồn ác ý đã xuất hiện khi người vợ trẻ này mang bầu.

Có kẻ gièm pha rằng ông đã già lại còn “chơi trống bỏi”, nhiều tin đồn ác ý đã xuất hiện khi người vợ trẻ này mang bầu.

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, ông ra sức vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Suốt 5 năm qua, đứa con trai càng lớn càng tuấn tú, khôi ngô…

Chuyện lạ cụ ông sinh “quý tử” ở tuổi 90

Cụ ông Trần Văn Ký (SN 1920) – tên thường gọi ở nhà là Thuận, trú tại khối 1, thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, được mọi người biết đến với sự kiện kinh ngạc, ấy là sinh con ở tuổi đã 90.

Ông Thuận là người gốc ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình thuần nông nên cuộc sống của gia đình ông khi đó không khá giả là bao. Tròn 30 tuổi, ông Thuận nên duyên vợ chồng với một thôn nữ cùng làng.

Mái ấm gia đình nhỏ bình lặng trôi qua trong cái vòng luẩn quẩn chạy ăn từng bữa. Năm 1962, ông Thuận theo gia đình đi làm kinh tế mới ở vùng đất Tân Kỳ và định cư ở đó cho đến nay. Cuộc sống gia đình hạnh phúc đầm ấm, đến năm 2004, vợ ông Thuận qua đời, khi đó ông tròn 84 tuổi.

Mất đi người bạn đời đầu ấp tay kề của mình, ông Thuận thực sự cảm thấy trống vắng. Thời gian đầu, ông Thuận bằng lòng sống cùng con cháu mà không hề nghĩ mình sẽ đi thêm bước nữa.
 

Ngôi nhà nơi ông Thuận đang sống với vợ và con trai.

Gia đình làm nghề nấu cao động vật nên ông Thuận thường xuyên đi thu mua xương ở các vùng lân cận về. Một lần, ông vào xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ mua xương và gặp chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1971) – một người phụ nữ bỏ chồng. Nghe làng xóm kể, chị Nhung vốn là người phụ nữ đảm đang, vì chồng nghiện ma túy nên đã ly hôn và một mình vất vả lặn lội khắp nơi kiếm gạo nuôi con.

Cảm thương người phụ nữ trẻ nhưng không may mắn trong cuộc sống gia đình, ông Thuận muốn chia sẻ với người phụ nữ này. Khi biết được ý định của ông Thuận, chị Nhung từ chối, bởi chị sợ mình về sống với một cụ già thì thiên hạ sẽ đồn đại lung tung. Hiểu được suy nghĩ của chị Nhung, ông Thuận nói chuyện và khẳng định sẽ yêu thương mẹ con chị hết lòng.

Có được tình cảm của chị Nhung, ông Thuận đau đầu không biết làm sao để nói chuyện với các con của mình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông Thuận nói chuyện với các con về ý định đi thêm bước nữa. Ban đầu, mấy người con nhất quyết không đồng ý, vì họ cho rằng chị Nhung còn trẻ mà lấy ông Thuận về thì chỉ có mục đích “đào mỏ” tài sản mà thôi.

Mặc các con phản đối, ông Thuận quyết định mang lễ cau trầu vào cưới chị Nhung về làm vợ. Người cha này lý giải với các con rằng “con chăm cha không bằng bà chăm ông” nên ông cần một người phụ nữ bên cạnh để săn sóc lúc ốm đau.

Trước sự quả quyết của bố, mấy người con của ông Thuận cũng đành chiều theo ý ông. Ông Thuận hào hứng chia sẻ: “Con cái lớn cả rồi, ở một mình thì buồn nên tôi mới tìm người về để chia sẻ khi tuổi già chứ. Mà tán được cô ấy cũng khó lắm, mình phải kiên trì lắm tán mới đổ đó, tình yêu là không tính tuổi tác, hợp nhau về ở với nhau là chuyện bình thường thôi, ai nói gì mặc kệ họ”.

Một đám cưới nhỏ được tổ chức, ông Thuận chính thức đón chị Nhung về chung sống. Bà Nguyễn Thị Châu (50 tuổi), hàng xóm, chia sẻ: “Không ai tin nổi ông Thuận lại có thể lấy người vợ trẻ như vậy. Đến khi thấy ông ấy đưa cô Nhung về thì chúng tôi mới vỡ lẽ”.

Chia sẻ về quyết định lấy người hơn mình 51 tuổi, chị Nhung giãi bày: “Thời gian đầu mới về, nhiều người cho rằng tôi đến với ông ấy để bòn tiền, bòn bạc của nhà ông ấy thôi. Nhiều lời dị nghị quá nên tôi còn không dám ra khỏi nhà để đi đâu cả.

Về sau, thấy tình cảm mà ông ấy đối với tôi rất tốt nên tôi mới mở lòng được. Các con của ông ấy ban đầu còn e dè, nhưng về sau rất quý tôi và coi tôi như người thân trong nhà”.
 
Năm 2010, chị Nhung bất ngờ mang thai. Khi hay tin, ai nấy đều cho rằng ông Thuận làm sao còn khả năng đàn ông mà có con được. Lời đồn xuất hiện ngày một nhiều khiến cuộc sống của gia đình ông Thuận rơi vào bế tắc.
 
Ở tuổi 90, ông Thuận vui khi có thêm con, nhưng cũng đau đầu tìm cách chứng minh sự chung thủy cho người vợ. 9 tháng sau, chị Nhung sinh một bé trai bụ bẫm và rất giống ông Thuận.
 
Lúc này, ông Thuận quyết định xét nghiệm ADN của đứa con. Kết quả, bé trai là con của ông Thuận và chị Nhung. Lúc này, mọi người mới thực sự tin và “ngã ngửa” trước khả năng đàn ông của ông Thuận.
 

Bé Quang khỏe mạnh, tuấn tú là người con út của ông Thuận


“Ngày cô ấy sinh con trai, tôi mừng lắm. Đứa con được tôi đặt tên là Trần Nhật Quang với mong muốn sau này con lớn lên sẽ mạnh khỏe, thông minh. Đứa con cũng là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho tôi ở cái tuổi cuối dốc của cuộc đời”, ông Thuận giãi bày.
 
Bí quyết sống khỏe
 
Suốt 5 năm qua, ông Thuận vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc với vợ con trong căn nhà nhỏ bên dốc Truông Dong. Từ lạ đến quen, giờ đây mọi người trong khối không còn bàn tán gì nữa mà coi cuộc sống của vợ chồng ông Thuận như những người bình thường khác. Gặp lại ông vào một buổi chiều mùa hè, 95 tuổi, ông vẫn vô tư đi lại làm việc như thanh niên.
 

Ông Thuận chia sẻ về bí quyết sống mạnh khỏe của mình.


Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, ông vui vẻ kể lại câu chuyện người vợ kém tuổi sinh con cho mình. Vừa nói, ông vừa gọi cậu bé mạnh khỏe, tuấn tú đến bên cạnh.
 
Ông Thuận vui vẻ cho biết: “Thằng Nhật Quang đó, năm nay nó đã 5 tuổi rồi. Trong nhà, tôi thương nhất là nó, có thằng bé khiến cuộc sống của tôi với bà ấy đầm ấm, yên vui hơn. Những người từng nghi ngờ thằng bé không phải là con tôi nay đã thay đổi. Từ lần đó đến giờ vợ chồng tôi kế hoạch đấy chứ, không thì cũng… sinh thêm vài đứa rồi”, ông Thuận tâm sự.
 
Hàng ngày, ông Thuận và vợ duy trì nghề nấu cao kiếm sống. Các con của ông Thuận rất thương em út là Quang và cũng rất tôn trọng chị Nhung. Không chỉ thương vợ, yêu con, ông Thuận còn năng nổ tham gia các các hoạt động tại địa phương.
 
Chia sẻ về bí quyết sống mạnh khỏe, ông Thuận cho biết: “Tôi sinh hoạt điều độ, sáng đi thể dục, làm những việc vừa sức. Nói không với bia, rượu, thuốc lá. Nhà nấu cao nên tôi ngâm cao với mật ong và dùng thường xuyên trước mỗi bữa ăn. Trước đây, mỗi bữa tôi có thể ăn 5 - 6 bát cơm, nhưng bây giờ yếu hơn một chút nên mỗi bữa tôi chỉ ăn được 4 bát thôi”.
 
Ông Dương Đình Khoa (51 tuổi) - hàng xóm của gia đình ông Thuận cho biết: “Nói về chuyện tình cảm thì vợ chồng ông Thuận sống hòa hợp với nhau lắm, người ngoài nhìn vào ai cũng phát thèm ấy. Dù ông ấy hơn vợ những 51 tuổi nhưng vẫn chiều chuộng chăm sóc vợ tâm lý và chu đáo lắm”.
 
Hàng xóm láng giềng chưa khi nào thấy hai vợ chồng họ cãi cọ nhau mà chỉ thấy ông Thuận ngày càng khỏe ra, ông vẫn hăng hái tham gia các hoạt động hội ở địa phương. Hiện nay, ông Thuận có tất cả 14 người con, 26 cháu và 24 chắt đều sống quây quần, hòa thuận với nhau.
 
Ông Nguyễn Viết Thu (48 tuổi), Khối trưởng khối 1, cho biết: “Nói về cuộc sống của hai vợ chồng ông Thuận thì chúng tôi trong khối nhiều người còn phải học hỏi ông ấy nhiều. Có lẽ cả hai vợ chồng đều từng trải qua cuộc sống hôn nhân nên biết quý trọng và vun vén hạnh phúc gia đình thì phải.
 

Ông Thuận bên người con trai của mình


Chung sống với nhau bao nhiêu năm, chúng tôi là hàng xóm nhưng chưa thấy vợ chồng ông ấy xảy ra mâu thuẫn gì cả. Ông Thuận thương yêu và chăm sóc chị Nhung lắm. Nhớ đợt chị ấy mang thai, ông Thuận không cho làm gì cả, ông còn thuê người về nhà để nấu cao, còn mình thì tự tay chăm sóc vợ”.
 
Suốt cuộc nói chuyện, chị Nhung nhìn chồng cười bẽn lẽn. Từ ngày về sống với ông Thuận, chị Nhung như trẻ ra, ai cũng mừng cho chị đã tìm thấy hạnh phúc qua một lần đổ vỡ. Tình yêu từ hai mảnh ghép đã trở nên hoàn mỹ hơn trong mắt mọi người.
 
>> Cụ ông 82 tuổi sinh con: Tỏ tình với nữ cử nhân 27 tuổi bằng thơ
>> Xôn xao cụ ông 83 tuổi vẫn sinh được con với người vợ trẻ 29 tuổi
 
Theo Thanh Ngọc (Phụ Nữ TPHCM)