-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Xã hội
25/01/2022 16:16Tín hiệu đáng mừng về sức khỏe của bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ găm đinh vào đầu
Trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu bé gái Ngọc A.) cho biết, hiện gia đình vẫn luôn túc trực thay nhau chăm sóc cho bé Ngọc A. tại bệnh viện.
Ngày 24/1, bà Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bé Đỗ Ngọc A. (3 tuổi ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị găm đinh vào đầu. Hiện bệnh nhi được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của bệnh viện.
"Điều khiến gia đình tôi buồn khi cháu đang được điều trị nhưng trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cháu đã phẫu thuật thất bại cùng một số thông tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận. Gia đình không muốn nói về tình hình của cháu nhiều nhưng một số trang mạng vẫn đưa không chính xác", chị Huyền Anh bức xúc.
Theo chị Huyền Anh, hiện các bác sĩ chưa thông tin cho gia đình cụ thể về tình hình sức khoẻ của bé Ngọc A. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của cháu Ngọc A. đã có tiến triển. Ngày hôm qua, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm nhóm máu của cháu. Sáng nay, bố cháu cũng được xét nghiệm để chuẩn bị sẵn sàng nếu ca mổ được tiến hành.
"Ngoài ra, có tín hiệu vui đó là cháu bắt đầu ăn bằng xông ngày 3 lần, bác sĩ chưa nói điều gì nên gia đình tôi chưa dám chắc 100% nhưng có khả năng con khá hơn một chút bác sĩ mới cho cho con uống thuốc, ăn thêm bột. Có lẽ bác sĩ muốn bồi dưỡng cho con có sức khoẻ để tiến hành phẫu thuật cho con", người bác ruột bày tỏ.
Cũng trong chiều nay, chị Huyền Anh cùng chồng cũng nhờ luật sư Lê Hồng Hiển - người nhận bảo vệ miễn phí cho bé Ngọc A. chứng kiến việc trao gửi tấm lòng của các nhà hảo tâm đã thông qua tài khoản của vợ chồng chị ủng hộ các cháu. Tổng số tiền gần 420 triệu đồng.
"Tất cả tiền từ tấm lòng hảo tâm giúp đỡ qua tài khoản, tôi đều sao kê đầy đủ bàn giao cho ông nội và bố cháu. Qua đây tôi xin cảm ơn mạnh thường quân đã quan tâm cháu, đồng hành cùng gia đình cứu giúp cháu. Hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn. Không những cháu mà còn các chị cháu rất đáng thương.", chị Huyền Anh nói thêm.
Ông Đỗ Hữu Chức, ông nội cháu Ngọc A. xúc động nhắn gửi: "Khi cháu gái chúng tôi xảy ra việc, rất nhiều mạnh thường quân, các cơ quan đoàn thể và cá nhân đã quan tâm ủng hộ cho cháu rất nhiều. Giờ tôi chỉ mong cháu tai qua nạn khỏi, được lớn lên làm người, để không phụ tấm lòng của mọi người…".
Liên quan tới vụ việc, ngày 20/1, thông tin trên báo VietNamNet, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú huyện Thạch Thất), là nhân tình của mẹ bé A. về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu xác định vào tháng 9/2021, chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) cùng con gái là Đ.N.A. (3 tuổi) sống cùng Nguyễn Trung Huyên tại một nhà trọ ở xã Cần Kiệm.
Theo lời khai ban đầu, Huyên có tình cảm và sống như vợ chồng với chị L. (mẹ cháu A.) ở phòng trọ tại xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất). Trong quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé Đ.N.A. là con riêng của người tình nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.
Khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1cm vào xung quanh đỉnh đầu bé. Sau đó, Huyên đưa bé đi gửi và quay về phòng trọ ngủ.
Khoảng 16h chiều 17/1, Huyên đón bé A. về trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững. Chị L. đã gọi xe đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất.
Trước đó, hồi tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé A. uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến tháng 11/2021, Huyên bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Sau đó, bé gái được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra.
Tháng 12/2021, thấy bé N.A. không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ "chiếm sóng" giới trẻ sau CAM GALA, đồng loạt gọi một biệt danh đặc biệt (2 giờ trước)