-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
22/09/2018 16:57Tình cảm ấm áp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cháu thiếu niên, nhi đồng


Trước đó, trong quá trình hoạt động của mình với cương vị Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông luôn dành sự quan tâm sâu sắc, ấm áp tới thế hệ tương lai của đất nước.
Năm nào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng dành thời gian để tới dự các lễ khai giảng năm học mới. Năm nay, vào sáng 5/9/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Quận Tây Hồ.
Trong thời khắc cuối cùng, dù sức khoẻ rất yếu, Chủ tịch nước vẫn không quên gửi gắm những tình cảm của mình với thiếu niên nhi đồng trong lá thư chúc Tết Trung thu: "Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa, sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn!".
Đây chính là tình cảm ấm áp cuối cùng mà thiếu niên, nhi đồng Việt Nam nhận được từ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng là lời dặn của Chủ tịch nước với thế hệ tương lai của Tổ quốc.










Trong thời khắc cuối cùng, dù sức khoẻ rất yếu, Chủ tịch nước vẫn không quên gửi gắm những tình cảm của mình với thiếu niên nhi đồng trong lá thư chúc Tết Trung thu: "Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo để các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi hơn nữa, sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn!".
Đây chính là tình cảm ấm áp cuối cùng mà thiếu niên, nhi đồng Việt Nam nhận được từ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cũng là lời dặn của Chủ tịch nước với thế hệ tương lai của Tổ quốc.
Theo TTXVN/ Báo Tin tức








- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (06:32)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (06:29)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (06:16)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (06:13)
- Á quân "Học viện cải lương" đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh (06:10)
- Nước lũ bao vây nghìn hộ ở Bắc Ninh, người dân than: "Có tiền cũng không mua nổi mớ rau" (06:06)
- Tử vi thứ 6 ngày 10/10/2025 của 12 con giáp: Thân cực vượng, Mão thất thoát (06:00)
- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)




