Hành trình người mẹ đưa 2 con nhỏ đi bộ gần 2.000 km từ Hải Phòng vào An Giang vẫn đang khiến dư luận xôn xao. Giữa thời tiết nắng gắt, nhiều người đã dừng lại hỏi thăm, đề nghị giúp đỡ nhưng người phụ nữ này liên tục từ chối, khiến câu chuyện càng thêm nhiều dấu hỏi.

Những ngày qua, câu chuyện về một người phụ nữ đưa theo hai con nhỏ đi bộ trên Quốc lộ 1A khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dù liên tục được người dân, tài xế và lực lượng chức năng hỏi thăm, hỗ trợ, người mẹ này vẫn gần như không nhận sự giúp đỡ và tiếp tục hành trình về phía Nam.

Nguoi-me-dua-2-con-di-bo
Nguoi-me-dua-2-con-di-bo
Hình ảnh người mẹ đưa 2 con nhỏ đi bộ vào nhà nội ở An Giang.

Sự việc được chú ý sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngoài 30 tuổi, phía trước địu em bé khoảng 6 tháng tuổi, tay đẩy xe 3 bánh chở theo một bé khác khoảng 3 tuổi. Hình ảnh được ghi nhận vào khoảng 10 giờ ngày 27/5, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh.

Thời điểm đó, khu vực đang trải qua nắng nóng gay gắt, nền nhiệt lên tới khoảng 40 độ C. Thấy ba mẹ con di chuyển trong điều kiện khắc nghiệt, người quay clip đã gửi cho người phụ nữ 200.000 đồng, đồng thời khuyên chị ghé vào quán nước nghỉ tạm. Trong lúc đi đường, người mẹ làm rơi tờ tiền vừa được cho, người quay clip phải nhặt lên rồi đặt lại vào túi quần của chị.

Nguoi-me-dua-2-con-di-bo-2
Nguoi-me-dua-2-con-di-bo-3
Nguoi-me-dua-2-con-di-bo
3 mẹ con dừng lại nghỉ ngơi ở một sân nhà dọc QL1A thuộc xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị vào chiều ngày 1/6.

Sau đó, người phụ nữ cùng hai con nhỏ dừng chân tại một quán ăn ở xã Cẩm Lạc. Qua trao đổi, chị cho biết sẽ để các con nghỉ một lát rồi tiếp tục đi bộ vào miền Nam. Theo thông tin được xác minh, người phụ nữ tên Chu T.D., quê Hải Phòng, đang trên đường đi bộ về quê nội tại An Giang.

Tối 27/5, báo Lao Động dẫn lời lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc cho biết, dù đã được người dân và lực lượng chức năng vận động, khuyên nhủ, người phụ nữ vẫn không thay đổi ý định. Chị tiếp tục đưa hai con nhỏ đi bộ dọc Quốc lộ 1A theo hướng vào Nam.

Khi nhận được thông tin, chính quyền xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã tiếp cận và bố trí chỗ ở tạm thời cho ba mẹ con. Tuy nhiên, việc hỗ trợ gặp không ít khó khăn do chị D. tỏ ra dè dặt, ít chia sẻ và không hợp tác nhiều với lực lượng chức năng.

Mới đây, sau khi xuất hiện tại Nghệ An rồi Hà Tĩnh, người phụ nữ cùng hai con nhỏ được phát hiện đã di chuyển đến Quảng Trị. Điều khiến nhiều người băn khoăn là chị vẫn tiếp tục từ chối phần lớn sự giúp đỡ từ người đi đường.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, anh Bùi Cường cho biết anh tình cờ gặp ba mẹ con trên tuyến đường tránh Đồng Hới, Quảng Trị vào chiều 1/6. Thời điểm đó, trời nắng gay gắt. Thấy người phụ nữ đưa theo hai con nhỏ đi bộ, anh đã dừng xe hỏi thăm và ngỏ ý hỗ trợ nhưng chị không nhận lời, gần như không trao đổi gì thêm.

Anh Cường cho biết ngay cả vài chai nước suối anh muốn gửi tặng, người mẹ cũng từ chối. “Tôi không nhìn rõ mặt hai cháu vì các cháu được che kín. Không biết các cháu có mệt hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng hay không. Tôi chỉ thấy người mẹ vẫn đi khá nhanh, trông còn sức và chưa có biểu hiện kiệt sức”, anh Cường kể lại trên Tiền Phong.

Việc người phụ nữ kiên quyết đi bộ cùng hai con nhỏ trên quãng đường rất xa, trong khi liên tục từ chối sự giúp đỡ của cả người dân lẫn chính quyền địa phương, khiến câu chuyện càng gây chú ý. Nhiều người đặt câu hỏi về hoàn cảnh thực sự phía sau hành trình này.

Đến nay, hành trình của người mẹ cùng hai đứa trẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, sức khỏe của người phụ nữ và đặc biệt là hai cháu nhỏ đang khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Theo Dương Nhã (SHTT)