-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
05/12/2021 14:33Tịnh thất Bồng Lai: 'Giờ mà kẹt lắm thì cũng đi làm PT kiếm cơm được như thường'
Vừa qua, những câu chuyện liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong đó, quan điểm về chuyện "tu tập" của nhóm người tại cơ sở này đã gây tranh cãi khắp các trang mạng xã hội.
Mới đây, trên trang cá nhân, "sư thầy" Nhị Nguyên đã chia sẻ câu chuyện "luyện tập" thể hình của Tịnh tất Bồng Lai.
"Mấy ngày nay dọn dẹp nhà cửa, vô tình cầm trên tay 3 tấm bằng chứng nhận huấn luyện viên thể hình cấp Quốc Gia của Nhị Nguyên, thầy Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên vào năm 2017.
Nhớ lại mắc cười lắm quý vị ơi, lúc đi học để lấy bằng chứng nhận thì mặc đồ nâu bình thường, lúc chụp hình 3x4 thì ông Chủ Tịch liên đoàn cử tạ thể hình Việt Nam không cho mặc đồ nâu chụp hình thẻ. Thế là đi mướn mỗi bộ 20 ngàn. Chụp xong tốn hết 60 ngàn. Giờ mà kẹt lắm thì cũng đi làm PT, làm huấn luyện viên thể hình kiếm cơm được như thường", Nhị Nguyên cho biết.
Kèm với bài viết, Nhị Nguyên đã chia sẻ bằng cấp về thể hình mà nhóm người này đã đạt được trong suốt thời gian qua.
"Sư thầy" này viết: "Sau khi Nhị Nguyên xem lại những bằng cấp, những huy chương, những kỷ lục mà Thiền Am đã thành công đạt được như thế này, tự nhiên trong lòng có một niềm vui lạ thường.
Vui vì thấy rằng không phải mình đi tu rồi là mình vô dụng không làm được gì, mình đã thành công được rất nhiều, rõ ràng mình tu là có lợi ích, rõ ràng mình càng tu càng thấy hiệu quả rõ rệt, mình càng tu học là mình càng tiến bộ càng giỏi. Đường đạo buộc mình phải tiến hoá, tiến hoá về mọi mặt chứ không phải chỉ 1 phương diện nào đó".
Quan điểm này của Nhị Nguyên đã tạo nên tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng hình ảnh "thể hình, cử tạ" của nhóm người này là khá phản cảm. Bên cạnh đó, một số người cho rằng việc tu tại gia vẫn được phép luyện tập thể thao. Vì vậy, vấn đề này là bình thường.
Theo Khải Anh (Saostar.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (54 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (55 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




