-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
28/05/2025 16:44Tình tiết đau lòng trong vụ con trai quấn thi thể mẹ vào chăn, bỏ ngoài đường, người cha lên tiếng
Câu chuyện đau lòng về một trường hợp ở quận Bình Thạnh, TP.HCM được dân mạng chia sẻ nhiều những ngày qua. Theo đó, bà N.T.C.T (SN 1962) không may qua đời vì bệnh tật. Con trai bà sau đó đã quấn mẹ trong chăn, mang để đầu con hẻm gần nhà. Chuyện sau đó được phát giác bởi người dân. Bước đầu xác định người con trai của bà T không được bình thường.
Mới đây, báo Dân Trí đã thực hiện một phóng sự ngắn tìm hiểu về gia đình bà T. Trong con hẻm nhỏ, căn nhà của bà im lìm, không có tiếng trống kèn, cũng không dựng rạp tổ chức đám tang.
Ông Nguyễn Hữu Bôn (SN 1963, chồng bà T) cho biết, hậu sự của vợ ông đã được tổ chức nhanh chóng sau khi phía công an bàn giao thi thể. Theo lời ông Bôn, vợ chồng ông chỉ có người con duy nhất là N.N.C (SN 1998). Họ sống trong căn nhà nhỏ ở hẻm trên đường Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh từ năm 2001. Căn nhà là mẹ bà T mua cho, bề ngang khoảng 2m, dài hơn 10m, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Thứ giá trị nhất trong ngôi nhà có lẽ là chiếc tủ lạnh cũ mua mười mấy năm trước.
Trước đây ông Bôn làm thợ cắt tóc, khoảng 10 năm trở lại đây thì ông nghỉ việc này vì mắt đã mờ. Bà T có tiền sử rối loạn tiền đình, không thể làm việc nặng nhọc. Bệnh tình của bà ngày càng nặng, dù gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng không tiến triển. Về sau, thần kinh của bà T cũng bị ảnh hưởng.
Anh C học hết cấp 3, sau đó trượt đại học nên đi làm công việc tay chân. Dù vậy người thanh niên này không có công việc ổn định. Gần đây, C xin làm bảo vệ ở một bệnh viện và chỉ mới đi làm được khoảng 1 tuần. Ông Bôn tâm sự, C có vẻ bị di truyền nhẹ từ bệnh của mẹ nên nhiều lúc thần kinh không được ổn định.
3 tháng nay bà T bệnh nặng, nằm liệt giường và mọi sinh hoạt đều tại chỗ. Ông Bôn ở nhà lo cơm nước, bếp núc, chăm sóc cho vợ. Gia đình này đã nghèo lại càng nghèo. Nhưng họ vẫn kỳ vọng mọi chuyện sẽ tốt lên sau khi anh C tìm được việc.
Khuya 24/5, ông Bôn gọi vợ dậy cho uống nước thì phát hiện bà đã chết. Ông liền gọi con trai đang ngủ trên gác dậy và nói chuyện. Tuy nhiên, vì cả ngày chăm vợ nên ông Bôn quá mệt, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, việc C quấn thi thể mẹ vào chăn mang để ngoài đường bị người dân phát hiện và người cha cũng mới hay tin.
“Lúc đó, tôi cũng giận con trai đã làm chuyện động trời. Nhưng khi nghe con giải thích rằng do hoàn cảnh bí bách quá, đầu óc hoảng loạn nên mới làm chuyện dại dột, tôi lại thương con hơn”, ông Bôn kể.
Sau khi nhận lại thi thể vợ, ông Bôn quyết định hỏa thiêu và đưa tro cốt bà vào chùa vì gia đình không có tiền lo đám tang, chôn cất. Toàn bộ chi phí hỏa thiêu đều do chị gái bà T lo cho.
Ông Bôn tâm sự: “Sống cùng bà ấy mấy chục năm, đến khi vợ chết tôi cũng không thể lo cho bà được đám tang. Tôi đau lòng, nhưng bản thân không có điều kiện nên đành bất lực”.
Hàng xóm nhà ông Bôn – ông Trần Văn Trí (SN 1955) cho biết gia đình ông Bôn rất hòa đồng, anh C cũng là người hiền lành, ít nói. Gia cảnh nhà họ vô cùng khó khăn, thậm chí vài tháng trước còn không có tiền đóng tiền điện nên bị cắt điện 2 tháng. Thương cho hoàn cảnh họ nên các cán bộ Công an phường 2, quận Bình Thạnh đã cho gia đình ông Bôn tiền đóng.
Mới đầu khi biết tin thi thể bà T bị để ngoài đường, ông Trí rất trách anh C, nhưng sau đó hiểu mọi chuyện thì chỉ thấy thương hàng xóm: “Trong xóm này ai cũng biết hoàn cảnh gia đình ông Bôn túng khó ra sao. Bà T bệnh lâu năm, người chồng ở nhà chăm sóc vợ, mọi chi phí sinh hoạt trông chờ vào đồng lương ít ỏi của cậu con trai”.
Cũng theo ông Trí, nếu hàng xóm biết chuyện sớm hơn, mỗi người góp 1 ít sẽ đủ lo đám tang cho bà T.
Theo An An (SHTT)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)