-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
30/04/2017 05:48"Tôi tưởng mình sẽ chết cho đến khi nghe tiếng còi xe cứu hỏa"
“Tôi trèo ra cửa sổ đứng trên cục nóng máy lạnh nhưng cao quá không dám nhảy. Tôi nghĩ sẽ chết cho đến khi nghe tiếng còi cứu hỏa”, du khách người Trung Quốc trong vụ cháy kể.
| Cháy khách sạn, nhiều du khách nhảy xuống từ tầng cao Khách sạn ở Bình Thuận bốc cháy nhanh làm nhiều du khách hoảng loạn chạy ra ban công kêu cứu. Một số người đã liều mình nhảy xuống từ các tầng cao bị chấn thương cột sống. |
Theo nhân viên khách sạn, thời gian xảy ra hỏa hoạn, khách sạn có khoảng 20 du khách lưu trú. Bảo vệ phát hiện lửa bùng phát từ chiếc xe máy của khách ở sảnh nên hô hoán, dùng bình cứu hỏa mini dập lửa.
![]() |
| Lửa được phát hiện bốc lên từ xe máy để ở sảnh khách sạn. Ảnh: Tuấn Kiệt. |
Lúc này, bình xăng xe máy phát nổ làm lửa bùng lên cao và lan sang những xe bên cạnh. Khói đen bốc lên cao nên các du khách cùng nhân viên phía dưới chạy ra ngoài. Họ cũng gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Lúc lửa đang cháy dữ dội, những người thuê phòng ở tầng trên không thoát ra cửa chính được nên chui ra cửa sổ kêu cứu. 2 người ở tầng 3, một người ở tầng 2 đã liều mình nhảy xuống đất thoát thân nên bị thương nặng.
Ông Đức (ngụ tại TP Phan Thiết) cho biết ông nhảy từ hành lang tầng 3 khách sạn xuống mái tôn nhà bên cạnh nên bị chấn thương cột sống lưng.
Du khách Huang Gui You (quốc tịch Trung Quốc) nói rằng ông ở phòng 407 của khách sạn Viễn Châu. Khoảng 4h30, ông thấy khói đen xông vào phòng nên chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt bịt mũi.
![]() |
| Du khách người Trung Quốc kể lại vụ việc. Ảnh: Tuấn Kiệt. |
“Khói đen vào phòng càng lúc càng nhiều nên tôi biết có cháy, không dám ra bằng cửa chính. Tôi trèo qua cửa sổ và đứng trên cục nóng của máy lạnh. Nhìn xuống dưới, tôi thấy quá cao nên không dám nhảy. Tôi nghĩ mình sẽ chết cho đến khi nghe tiếng còi cứu hỏa”, du khách quốc tịch Trung Quốc kể lại.
Nhận tin báo, cảnh sát PCCC có mặt kịp thời khống chế ngọn lửa và dùng thang giải thoát những nạn nhân mắc kẹt trên khách sạn, đưa họ đi cấp cứu.
Đến tối cùng ngày, nhiều người được xuất viện trong khi 2 người bị chấn thương cột sống và bị suy hô hấp do ngạt khói phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.
Bà Nguyễn Thị Hương, chủ khách sạn Viễn Châu cho biết khi vụ hỏa hoạn xảy ra bà không có mặt ở khách sạn. Bà đã đến bệnh viện thăm, và hỗ trợ cho những người bị tai nạn.
![]() |
| Khách sạn Viễn Châu. Ảnh : Google Maps. |
Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả (06:00)
- Giá vàng hôm nay 19/11/2025 (14 phút trước)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)


