-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
15/03/2018 15:36Tổng giám mục Bùi Văn Đọc qua lời kể của người 'thân cận' nhất
Tổng giáo phận TP.HCM chiều 14/3 không khí chìm trong tĩnh lặng. Cờ tang màu tím được treo khắp trong khuôn viên. Mọi người đều đang tất bật chuẩn bị tang lễ cho Đức Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc.
“Nghe tin Ngài (Tổng giám mục Bùi Văn Đọc - PV) qua đời, tôi đã khóc rất nhiều”, Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM, mở đầu câu chuyện về vị linh mục đáng kính.
Gửi gắm tâm nguyện cuối đời
Cha Xuân làm việc ở Tổng giáo phận TP.HCM đã 3 đời Tổng giám mục, Đức cha Bùi Văn Đọc là người thứ 3. Hai người quen biết nhau từ năm 1985, có mối quan hệ rất thân tình.
Sau này, khi cha Đọc về làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, linh mục Xuân được chọn làm Tổng đại diện, sát cánh cùng với cha Đọc trong mọi hoạt động.
“Ngài nói với tôi là: Tôi hoàn toàn tin tưởng cha, cha ráng giúp sức cho tôi. Khi Ngài đi công tác, mọi việc đều do tôi sắp xếp. Ngay đến chuyện muốn ăn món gì Ngài cũng chỉ nói cho tôi nghe”, cha Xuân chia sẻ.
Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp đã nhiều năm nay. Thi thoảng ban đêm còn có triệu chứng ngưng thở. Nhưng trên hết, ông vẫn luôn lạc quan, không muốn làm phiền hay để ai phải lo lắng.
“Mang nhiều bệnh trong người nhưng Ngài luôn bảo mình khỏe. Ngài không muốn ai thương hại mình, vẫn cố gắng làm việc cho tới giây phút cuối cùng, khi gục xuống là ra đi mãi mãi”, cha Xuân xúc động.
Những ngày cuối đời, sức khỏe Tổng giám mục gần như kiệt quệ, trên đường đi công tác xách chiếc vali nhỏ xíu cũng không nổi. Nhưng ông vẫn không quên dặn dò cha Xuân tập trung trùng tu Nhà thờ Đức Bà, xây nhà xứ trước Tòa tổng giám mục.
“Lúc đó, tôi không nghĩ đó là lời trăn trối. Nhưng khi Ngài mất, tôi mới nhận ra đó chính là Ngài đang truyền lại tâm nguyện của Ngài cho tôi”, Linh mục Xuân chia sẻ.
Ngày 6/3 (rạng sáng 7/3 giờ Việt Nam), Đức Tổng giám mục làm chủ tế dâng lễ ở Đền thờ Thánh Phaolo ngoại thành Roma (Italia). Sau khi hoàn tất các lễ nghi, bước ra xe để đi ăn trưa thì vị Đức cha gục xuống. Tài xế chở ông vào bệnh viện Camillo cấp cứu. Bác sĩ thông báo tim Tổng giám mục đã ngừng đập 15 phút...
Luôn quan tâm đến người nghèo
Không kìm được xúc động khi nghe tin Tổng giám mục qua đời, ngay cả khi ngồi trò chuyện, cha Xuân vẫn còn ngậm ngùi. Nhưng trong ý thức của ông và những người Công giáo, sự sống chết là thuận theo ý của Chúa.
Vị Linh mục nói: “Cái chết của Ngài là cái chết rất đẹp. Roma chính là nơi Ngài học nhiều năm trước khi làm linh mục, sau này cũng đi học nhiều lần với tư cách giám mục, Chủ tịch Hội đồng giám mục. Nay, Ngài ra đi tại chính thánh đô của giáo hội, thành phố vĩnh cửu. Chưa từng có Giám mục nào của Việt Nam đi viếng mộ mà chết ở đó, được Đức Giáo Hoàng Francis dâng lễ cầu nguyện cả".
Thi thoảng, ông Xuân bật cười kể về những kỷ niệm với Đức Tổng giám mục, nhưng rồi giọng ông lại chùng xuống khi nghĩ về một mong muốn của Đức cha mà ông chưa kịp thực hiện.
“Ngài nói với tôi là muốn qua Campuchia thăm đền Angkor Thom, Angkor Wat vì chưa được biết. Tôi chưa kịp làm cho Ngài thì Ngài đã đi rồi", cha Xuân ngậm ngùi.
Với nội bộ Tổng giáo phận TP.HCM, Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc đặc biệt quan tâm cho những người nghèo. Đầu tháng 11 vừa qua, Đức cha tổ chức bữa cơm cho 600 người nghèo và tặng quà cho họ. Ông chăm lo đến tất cả các giới trong Tổng giáo phận, từ trẻ em, người lớn đến các tổ chức đoàn thể.
Vị Tổng giám mục còn mở những giáo điểm để xin phép xây dựng nhà thờ 4 hướng, giúp anh chị em nhập cứ có thể sống với niềm tin của mình.
“Việc Ngài làm âm thầm, ít ai biết. Đến cuối đời vẫn lo lắng, bận tâm về hoạt động của giáo phận. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tâm nguyện gửi gắm của Ngài", Linh mục Xuân nói.
Sau khi Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời, ngày 8/3, Toà Thánh Vatican đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận TP.HCM, để điều hành Tổng giáo phận.
Theo Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Kết quả Man City 5-3 Sunderland: Man xanh chiếm ngôi đầu (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu sớm cảnh báo tiểu đường, đừng bao giờ chủ quan bỏ qua (1 giờ trước)
- Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô (1 giờ trước)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (2 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (2 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (3 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (4 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (5 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (5 giờ trước)