-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
08/03/2018 14:20TP.HCM: Bé gái 3 tuổi nghi bị bảo vệ xâm hại tại trường mầm non, bố mẹ nghỉ việc đi cầu cứu cơ quan chức năng
Bảo vệ mầm non nghi kéo bé gái 3 tuổi xuống dưới cầu thang rồi xâm hại?
Ngày 7-3, trao đổi với chúng tôi, anh Tr. (31 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) cho biết, suốt hơn 1 tháng nay, hai vợ chồng anh mất ăn mất ngủ khi đứa con gái tội nghiệp, bé A. (3 tuổi) vô cùng hoảng loạn trước việc nghi bị bảo vệ trường mầm non xâm hại tình dục.
Theo lời kể của anh Tr., tối 25-1, trong lúc tắm rửa chị M. (vợ anh Tr.) phát hiện hậu môn bé A. bị sưng tấy, đi vệ sinh không kiểm soát được liền gặng hỏi bé lý do. "Con bé kể là do chú D., bảo vệ trường học làm đau. Nó sợ lắm, cứ la đau nhức vùng hậu môn, sợ đi vệ sinh nữa. Nghe thấy con nói mà vợ chồng tôi như chết lặng, không biết làm cách nào để bảo vệ con. Cố trấn an vợ, tôi liền đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám bác sĩ", anh Tr. nói.
"Đến BV lúc nửa đêm, tôi và vợ cứ trấn an mình là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ kết quả kiểm tra ban đầu của bé được bác sĩ chuẩn đoán viêm âm hộ do nghi xâm hại, dính môi bé khiến cả hai thêm phần hoảng loạn. Được sự chỉ dẫn của các bác sĩ, ngay trong sáng 26-1 tôi đã đến Công an phường 14, quận 10 để trình báo", anh Tr. cho biết.
"Con bé kể là nó đang nghỉ trưa thì chú D. bảo vệ mới dẫn nó xuống chân cầu thang rồi làm con đau. Con sợ quá có la lên rồi nói với cô Th. nhưng cô Th. không có nói gì cả. Tôi có lên trường hỏi cô giáo thì họ khẳng định không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó tôi cũng chỉ mong là bé A. không có chuyện gì, nhưng kết quả thì vùng kín của bé có dấu hiệu bị xâm hại", anh Tr. bức xúc.
Sau khi trình báo cơ quan chức năng, phía Công an quận 10 (nơi ngôi trường bé A. theo học) cũng đã tiến hành vào cuộc điều tra, xuống thực nghiệm hiện trường và lấy lời khai các bên.
"Cũng trong ngày 26-1, con bé được đưa đi giám định pháp y tại quận 5. Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo hay kết quả nào từ phía Cơ quan CSĐT Công an quận 10", anh Tr. bày tỏ.
Vợ chồng nghỉ việc, thay phiên nhau chăm sóc con gái
Ngay sau khi sự việc xảy ra, bé A. sợ hãi mỗi khi nhắc đến chú D. bảo vệ, không dám đến trường nên anh Tr. quyết định cho bé ở nhà để hai vợ chồng chăm sóc.
"Nói thật, tôi mất niềm tin nhiều lắm. Con bé chỉ mới 3 tuổi, cứ ngỡ rằng gởi con vào một trường tư thục nhiều giáo viên, mức học phí hơn 4 triệu đồng/tháng thì con sẽ có một môi trường tốt để sinh hoạt. Ai ngờ, sự việc không hay lại xảy ra. Suốt một tháng qua, hai vợ chồng chỉ biết thầm trách bản thân mình vì không quan tâm theo dõi con kỹ lưỡng để bé xảy ra sự cố đáng tiếc này. Tôi hối hận lắm", anh Tr. nghẹn ngào.
Theo anh Tr., trong khoảng thời gian mới xảy ra vụ việc, bé A. rất sợ hãi, hay than khóc chuyện vùng kín bị đau và sợ đi vệ sinh nên vợ anh quyết định xin nghỉ 1 tháng ở nhà để chăm sóc con. "Tôi thì làm công việc tự do nhưng không thể chăm con bé toàn bộ được nên vợ tôi mới xin nghỉ để trò chuyện, đi chơi với con bé. Hai vợ chồng cũng dẫn bé đi khám bác sĩ tâm lý, tái khám định kỳ, các bác sĩ bảo cần phải theo dõi bé chứ hiện tại, bé vẫn còn dư chấn khi nhắc lại chuyện bị chú D. xâm hại", anh Tr. tâm sự.
"Điều mong muốn của tôi lúc này là sớm có kết quả giám định pháp y, tôi chỉ mong được xem kết quả rõ ràng nhất để hai vợ chồng an tâm. Phía Công an quận 10 cũng chỉ thông báo là đã có kết quả giám định pháp y nhưng chưa công bố. Nếu con tôi có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ theo đến cùng để vụ việc được làm sáng tỏ", anh Tr. kiên quyết nói.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết ngay sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu hỗ trợ từ phía anh Tr., Hội đã cử luật sư tham gia hỗ trợ pháp lý đồng thời làm các đơn cầu cứu gởi các cấp chính quyền. "Mong muốn của Hội là nhanh chóng giúp vụ việc được sáng tỏ để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em", luật sư Ngọc Nữ khẳng định.
Trả lời với chúng tôi, Công an quận 10 cho biết ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Tr. đã nhanh chóng xác minh, phối hợp điều tra làm rõ. "Hiện đã có kết quả giám định pháp y của bé, sẽ thông báo cho gia đình trong thời gian sớm nhất",một cán bộ Công an quận 10 thông tin.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)
- Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trá hình doanh nghiệp (16:27)
- Bruno Fernandes sắp chia tay MU? (16:11)
- Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra diện rộng về an toàn thực phẩm và môi trường tại C.P. Việt Nam (16:07)
- "Thiên tài thất bại" hay người hạnh phúc: Hành trình tìm lại cuộc đời bình thường của đứa trẻ IQ 210 (42 phút trước)
- Clip: Nhân viên quán cà phê "đốt vía", suýt đốt luôn cả quán (50 phút trước)
- Năm Bính Ngọ 2026 và nỗi lo phạm Thái Tuế: Rào cản hay chỉ là lời nhắc cẩn trọng trong hôn nhân? (50 phút trước)
- Thi thể cô gái mất tích được tìm thấy trong hốc tường nhà hàng, chủ quán bị bắt ngay lập tức (56 phút trước)
- "Tội chồng thêm tội": Nam thần High School Musical bị bắt giam khẩn cấp, không cho phép bảo lãnh (1 giờ trước)
- Bộ Xây dựng vạch trần "thị trường ảo" và quyết sách siết chặt giá nhà đất (1 giờ trước)
- Mất lợi thế sau trận thua U23 Australia, U23 Thái Lan nguy cơ bị loại sớm khi chạm trán kình địch (1 giờ trước)