-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
27/07/2018 01:34TP.HCM: Bé gái 5 tuổi nghi bị bảo mẫu tát liên tục đến sưng mặt, dọa lấy kéo cắt lưỡi nếu nói cho gia đình biết
Chiều ngày 26/7, các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một bé gái 5 tuổi tố bị bảo mẫu trường mầm non A.S.V (ngụ trên quốc lộ 50, thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) đánh bầm tím mặt, phải đi bệnh viện điều trị trong tình trạng nôn ói, không ăn uống gì được.


Theo đó, bé P.T.N.D. (5 tuổi), là cháu ruột của cô P. (ngụ xã Đa Phước) được gia đình gởi tại trường mầm non A.S.V khoảng 3 năm nay.
Qua lời kể của bé D., bé cho biết khoảng 10h45 ngày 25/7, sau khi ăn trưa bé D. bị nôn ói. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân, giúp bé D. ăn uống trở lại, một bảo mẫu khoảng 27 tuổi đã dùng tay tát, đánh thẳng vào mặt bé D. rất nhiều lần khiến mặt bé sưng tái. Ngoài ra, bảo mẫu này còn có những hành động bạo hành khác, khiến bé D. vô cùng hoảng sợ. Sau đó, bé D. được các bảo mẫu chườm nước đá, trứng gà để vết thương bớt sưng.


Trao đổi với chúng tôi, cô P. (cô ruột của bé D.) hoảng sợ kể lại: "Lúc bà nội bé đón, thấy mặt bé sưng tím lên mới hỏi bé bị sao. Nó nói bị cô đánh, vậy mà bà nội hỏi các cô giáo không ai dám nói gì cả. Sau đó gia đình mới trình báo cho chính quyền địa phương".
"Con bé về nhà hoảng sợ dữ lắm, nó kể cô đánh xong còn dọa nó không kể cho ai biết nếu không sẽ lấy kéo cắt lưỡi nó. Qua nay nó có ăn uống gì được đâu, toàn uống sữa không à. Gia đình cũng đã đưa bé đi bệnh viện để khám, ban đầu bé bị nứt xương hàm, sưng tái mặt. Chúng tôi vô cùng bức xúc khi bảo mẫu lại có hành động đánh đập cháu tôi như vậy", cô P. bày tỏ.


Theo cô P., hiện gia đình đang đưa bé D. lên Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục phối hợp, lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Gia đình mong sớm đòi lại công bằng cho bé D.
Có mặt tại trường mầm non A.S.V, toàn bộ cơ sở này đã đóng cửa sau vụ việc xảy ra. Một số cơ quan ban ngành thuộc xã Đa Phước cũng đã có mặt tại gia đình bé gái để an ủi, động viên tinh thần gia đình bé.
* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




