Xã hội

TP.HCM: Khu du lịch đông nghịt người những ngày đầu năm

Nhiều người không có điều kiện đi du lịch xa trong những ngày Tết nên đã đổ tới các khu vui chơi trong thành phố khiến những địa điểm này luôn đông nghịt người.

Nhiều người không có điều kiện đi du lịch xa trong những ngày Tết nên đã đổ tới các khu vui chơi trong thành phố khiến những địa điểm này luôn đông nghịt người.
Khác với hình ảnh vắng vẻ trên đường thì ở các địa điểm du lịch trong những ngày này luôn đông nghịt khách thăm quan. Khách du lịch không chỉ là người dân trong thành phố mà còn có cả những người đến từ các tỉnh lân cận.
Bãi gửi xe ở các khu vui chơi luôn trong tình trạng quá tải. Tuy là ngày Tết nhưng hầu hết các bãi gửi xe vẫn lấy đúng giá quy định, xe số 4.000 đồng và xe ga là 5.000 đồng. Do lượng khách đổ về quá đông nên các bãi gửi xe tự phát mọc lên như nấm, giá ở các bãi này cũng cao hơn nhiều lần quy định chung, phổ biến là ở mức 10.000 đồng.
Nhiều người lựa chọn các địa điểm được trang trí đẹp mắt như Nhà Văn Hoá thanh niên,  Diamon Plaza để chụp cho mình những bộ hình ưng ý.
Trẻ em luôn háo hức khi được bố mẹ dẫn đi chơi những ngày Tết.
Đứa trẻ ngủ thiếp đi trên lưng người thân sau một ngày vui chơi.
Trong khi đó nhiều gia đình lại lựa chọn các khu vui chơi ở các công viên hay Đầm Sen, Suối Tiên để du xuân với gia đình.
Các trò chơi luôn đông khách
Không chỉ trẻ nhỏ, người lớn cũng chơi rất hào hứng.
Từ trò chơi cảm giác mạnh cho đến các trò chơi dân gian… gian hàng nào cũng thu hút khách.
Giá cả cũng không quá chênh lệch so với ngày thường. Tại Công Viên giải trí Thỏ Trắng trên đường CMT8 giá các trò chơi tăng từ 5.000- 10.000 đồng mỗi trò.
Các dịch vụ ăn theo cũng có cơ hội hốt bạc. Mỗi bức vẽ chân dung dù có giá 150 nghìn đồng nhưng vẫn thu hút khách.
 
Theo Trấn Rin (aFamily.vn/Trí thức trẻ)