-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
09/06/2017 22:19TP.HCM: Mẹ đi mua ve chai bảo con về trước, 2 bé gái sinh đôi 6 tuổi bị hàng xóm dâm ô
Suốt hơn bốn tháng kể từ ngày phát hiện 2 đứa con gái sinh đôi 6 tuổi bị hàng xóm dâm ô, không đêm nào chị M. chợp mắt được khi chứng kiến cảnh hai bé gái giật mình sợ hãi, trong khi kẻ phạm tội vẫn ung dung sống gần nhà.
Ngày 8-6, chúng tôi tìm đến gia đình chị D.T.P.M (46 tuổi), ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM sau khi nhận được đơn kêu cứu về trường hợp hai bé gái sinh đôi N.T.T.H và N.T.T.T (6 tuổi, con gái chị M.) bị hàng xóm dâm ô.
![]() |
| Nỗi đau đớn của bà mẹ có hai bé gái sinh đôi 6 tuổi bị hàng xóm dâm ô |
Theo chị M. cho biết, sáng 17-1-2017, sau khi 3 mẹ con đi mua ve chai về gần tới nhà thì xe đạp bị hỏng xích nên chị bảo hai bé về trước đợi mẹ. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau khi về đến nhà thì chị M. không thấy 2 bé đâu nhưng vì vội đi mua ve chai nên chị không đi tìm.
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sau khi đưa hai bé lớn đi học, chị M. mới tá hỏa đi tìm con thì phát hiện cả hai quần áo ướt sũng, bước ra từ nhà ông T. (hàng xóm), vừa khóc lóc, sợ sệt gọi mẹ.
![]() Từ nhà chị M., nhìn thẳng sang phía đối diện là nhà của T., cách nhau một thửa ruộng ![]() Hai bé gái song sinh sợ hãi mỗi khi nhớ lại chuyện chú T. làm đau |
"Lúc ấy tôi hoảng quá, hỏi hai đứa không chịu nói, thằng T. thì bảo con tôi đái dầm nên nó bắt cởi quần để giặt giúp rồi mặc lại nên ướt. Tôi tức quá, chửi nó vài câu rồi dắt hai đứa về, nào ngờ…", chị M. nghẹn ngào nhớ lại.
Khi về đến nhà, trong lúc thay đồ cho con chị M. phát hiện cả hai đứa có dấu hiệu bị sưng, đỏ ở vùng kín, chiếc quần của bé Năm (đứa em sinh đôi) thì bị kiến bu vào, sau đó chị M. phải lấy xà phòng giặt quần cho con rồi dắt hai bé qua nhà hàng xóm để mắng vốn.
"Tôi cứ nghĩ mọi việc đơn giản, mình nhà quê có biết được chuyện này thế nào đâu. Gặp anh chị của thằng T., tôi nói cho họ nghe rồi họ xin lỗi, nói tôi bỏ qua cho. Nghĩ tình hàng xóm láng giềng, tôi chấp nhận rồi về, không đi thưa công an", chị M. chia sẻ.
![]() Từ lúc xảy ra vụ việc, chị M. lo lắng không dám đi làm vì sợ các con xảy ra sự cố ![]() Nuôi 4 đứa con thơ dại, mọi gánh nặng gia đình giờ đây đều do một tay chồng chị M. lo liệu |
Tuy nhiên, kể từ lúc xảy ra chuyện, hai bé gái cứ khóc thét, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, ú ớ gọi lung tung khiến chị M. lo sợ. Gặng hỏi hai bé thì biết được T. đã dùng miệng xâm hại vùng kín của hai bé và đe dọa hai bé không được nói cho mẹ biết.
"Nghe con bé kể mà tôi như chết lặng, hai đứa mới có 6 tuổi đầu, có biết cái gì đâu mà thằng đó nhẫn tâm làm chuyện người lớn với tụi nó. Vừa kể mà con bé vừa khóc, cầu xin tôi đừng đánh, tôi chỉ biết ôm chúng vào lòng mà khóc cùng", chị M. lau nước mắt kể tiếp.
Trước hành vi thú tính của người hàng xóm, chị M. đã dẫn hai bé đi trình báo công an. Sau đó, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh xuống nhà để dựng lại hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án.
Hơn 4 tháng mòn mỏi đợi kết quả điều tra
![]() Căn nhà vắng lặng chỉ còn nỗi sợ hãi khi mà tên T. vẫn xuất hiện mỗi ngày ![]() Hai bé gái hồn nhiên chơi đùa trong nhà |
Đã hơn 4 tháng kể từ ngày phát hiện 2 bé gái bị hàng xóm dâm ô, dù đã trình báo công an nhưng đến nay gia đình chị M. vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía công an. Trong khi đó, vì là hàng xóm của nhau nên hàng ngày chị M. và các con thường xuyên đối mặt với T. nên cảm thấy rất bất an.
Chị cho biết: "Mấy tháng nay tôi có đi làm ăn gì được đâu, người ta kêu mua ve chai cũng không đi được vì lo sợ. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà trông con, giờ mà bỏ đi làm lỡ con tôi xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi".
![]() Mỗi lần kể lại, chị M. lại bật khóc, uất ức vì kẻ phạm tội vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật ![]() Không có tiền đi học, 2 bé gái song sinh chỉ biết ở nhà lấy tập vở ra đợi bố về chỉ cho học chữ |
Theo chị M., hai vợ chồng chị có tất cả 4 người con, đứa lớn chỉ mới 10 tuổi, hai bé H. và T. là 2 đứa con gái sinh đôi út của chị. Dù cuộc sống nghèo khổ, chồng làm thợ hồ, chị đi buôn ve chai nhưng lúc nào gia đình cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng từ ngày xảy ra chuyện, sự lo sợ, bức xúc khiến gia đình chị vô cùng mệt mỏi.
Vì không có đủ điều kiện cho 2 đứa con gái út đi học mẫu giáo nên hàng ngày chị M. phải dẫn chúng theo cùng đi mua ve chai. Tối đến bố của hai đứa đi làm về mới chỉ cho tụi nhỏ tập viết chữ.
"Đời của tôi đã không rành con chữ, tôi chỉ muốn hai vợ chồng tích góp rồi sang năm đủ điều kiện để nuôi hai đứa vào lớp một. Giá mà tôi cho tụi nhỏ đi học, không phải theo tôi rong ruổi mưu sinh thì đã không xảy ra chuyện này. Tôi ân hận lắm", chị M. nói.
Cuộc sống vất vả, lại thiếu hiểu biết, chồng chị M. đã nhiều lần khuyên chị đừng theo đuổi vụ việc nữa vì sợ không có kết quả nhưng chị quyết không chịu. Chị tâm sự: "Hôm trước tết, anh chị thằng T. có đem qua cho gia đình tôi 5 triệu đồng và cầu xin tha thứ. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được. Mình nghèo thiệt, tiền cần thiệt nhưng để đánh đổi danh dự của hai đứa con gái tôi không làm được. Tôi chỉ mong muốn mọi việc nhanh sáng tỏ, trả lại công bằng cho hai đứa con tôi. Chứ cứ sống như thế này hoài, tôi chịu không nổi".
![]() |
| Ước mong lớn nhất của chị M. là vụ án nhanh chóng được xử lý, trả lại cuộc sống bình yên cho gia đình chị |
Trao đổi với chúng tôi, Công an huyện Bình Chánh cho biết ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã tiếp nhận trường hợp chị M. trình báo về việc hai bé gái 6 tuổi bị hàng xóm dâm ô.
Qua quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT cho biết xác định nghi can có hành vi dâm ô với hai bé. Tuy nhiên do nghi can có biểu hiện tâm thần, lời khai bất nhất nên phải chờ kết quả giám định tâm thần mới xử lý được. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (19:22)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (49 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (57 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (2 giờ trước)









