Xã hội

TP.HCM: Một phụ nữ tử vong vì bị nước cuốn trôi

Đi xe đạp về phòng trọ, khi đi qua con suối, do trời mưa quá lớn nên người phụ nữ và chiếc xe đạp bị nước cuốn trôi…

Đi xe đạp về phòng trọ, khi đi qua con suối, do trời mưa quá lớn nên người phụ nữ và chiếc xe đạp bị nước cuốn trôi…

Tin nhanh từ người dân cho biết, vào khoảng 17h30 chiều cùng ngày, sau cơn mưa lớn,bà Nguyễn Thị Bé Tư (tên thường gọi là Nga, 48 tuổi, quê Bến Tre), chạy xe đạp từ chợ Cây Dầu về phòng trọ (khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9).
 

Người dân vây kín hiện trường con suối, nơi nạn nhân bị cuốn trôi

Khi bà đi ngang qua con suối trên đường 154, do dòng nước chạy siết khiến bà Tư bị ngã, nước đã cuốn bà cùng chiếc xe đạp trôi mất.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an quận 9 có mặt, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường và tìm thi thể nạn nhân.

Một số dân phòng đã tìm thấy chiếc xe đạp của nạn nhân, những người ở chung phòng trọ với bà Tư cũng chia nhau ra để tìm kiếm thi thể.
 

Nạn nhân đi làm về bằng xe đạp, khi đi qua con suối trên thì bị nước cuốn trôi, tử vong

Sau một hồi tìm kiếm, mọi người đã tìm thấy thi thể bà Tư nằm mắc kẹt dưới dòng suối trên đường 138 (khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9), cách chiếc nạn nhân gặp nạn gần 1km.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa đi để phục vụ công tác khám nghiệm.
 
Theo Phùng Sơn (Nguoiduatin.vn)