-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
25/09/2018 14:45TP.HCM: Ngành chức năng vô cảm trước lời kêu cứu của người dân về 'mùi hôi lạ'
Như Báo Người Tiêu Dùng đã thông tin, khoảng 3 năm trở lại đây, người dân 2 xã Đa Phước và Phong Phú liên tục bị mùi hôi “lạ” hành hạ, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt thường nhật. Theo phản ánh, mùi hôi “lạ” có thể xuất phát từ Công ty TNHH Dịch vụ môi trường đô thị Hòa Bình và Nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh (thuộc Khu Xử lý chất thải Đa Phước).
Sau loạt bài viết được đăng tải, trao đổi với PV Báo Người Tiêu Dùng, đại diện Sở Tài nguyên và Môi Trường TP.HCM (TNMT) cho biết, đã nắm bắt thông tin phản ánh từ Báo. Sở sẽ thành lập tổ kiểm tra đột xuất hoạt động tại các cơ sở mà Báo đã đề cập cũng như phản ánh của người dân. Trong khi đó, khi PV liên hệ làm việc thì Chánh văn phòng UBND huyện Bình Chánh từ chối tiếp xúc và cho biết sẽ trả lời qua Email.
Thế nhưng, đã 10 ngày trôi qua, theo người dân 2 xã Đa Phước và Phong Phú, chưa có bất kỳ cán bộ nào của Sở TNMT TP.HCM và Phòng TNMT huyện Bình Chánh tiếp xúc với người dân, xác minh thông tin cũng như truy tìm nguồn gốc mùi hôi thối. Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại Báo Người Tiêu Dùng cũng chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan chức năng.
Trước đó, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM - đã yêu cầu Sở TNMT TP.HCM và các cơ quan ban ngành có liên quan phải gấp rút truy tìm nguyên nhân và điểm phát xuất mùi hôi thối gây phẫn nộ cho người dân ở khu vực Đa Phước thời gian qua.
Sự thờ ơ của của cơ quan chức năng đang tạo ra làn sóng phẫn nộ trong lòng người dân. Ông Nguyễn Thành Mỹ (người trực tiếp gửi đơn kêu cứu đến Báo Người Tiêu Dùng) khẳng định: “Từ đó đến bây giờ chưa có cơ quan chức năng nào đến làm việc nhiệt tình với người dân nơi đây cả. Khi báo chí phản ánh, chỉ có vài ba cán bộ xã Phong Phú xuống hỏi thăm về tình trạng hôi thối như thế nào chứ không nói đến hướng giải quyết và điều người dân quan tâm nhất là mùi hôi thối liệu có còn kéo dài ở đây thì không được cơ quan nào trả lời thỏa đáng”.
Bà Lê Thị Mỹ Dung bức xúc cho rằng, sự việc có lẽ sẽ chìm xuồng vì trước đây, người dân đã nhiều lần kêu cứu đến chính quyền địa phương, cả cơ quan nhỏ lẫn cơ quan lớn nhưng hôi thì vẫn cứ hôi, dân kêu thì kệ dân, không ai thèm ngó. “Mấy hôm nay, cơ quan báo chí phản ánh quá trời, người dân chưa kịp vui mừng vì những bức xúc của mình được đăng tải thì lại mong chờ cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, truy tìm mùi hôi, trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho người dân nhưng… chờ hoài không thấy!” - bà Dung nói.
Cùng chung tâm trạng với bà Dung, ông Trần Quốc Việt (Chủ quán cà phê trên quốc lộ 50) chia sẻ: “Kiểm tra thì người ta kiểm tra hoài đó thôi. Thỉnh thoảng lại có vài ba tốp cán bộ mặc áo Môi trường vác máy xuống kiểm tra không khí. Sau một hồi đo đạc, người ta kết luận rằng không ô nhiễm. Tôi không biết là người ta kiểm tra cái gì mà bảo như thế này là không ô nhiễm, có phải hôi quá khiến người ta ngửi không phân biệt ra mùi gì nữa nữa nên kết luận vậy thôi!”.
Thực tế, trước tình trạng phải sống dưới cảnh ô nhiễm nặng nề, người dân đã từng hy vọng chính quyền địa phương chính là "phao cứu sinh" cho mình, nhưng điều mà cơ quan chức năng làm được trong nhiều năm qua chỉ là nghe… rồi để đó. “Phải chăng, sự “dửng dưng” của ngành chức năng đang từng ngày “giết chết” sự sống người dân nơi đây?” - Một người dân thốt lên.
Vẫn hoạt động rầm rộ!
Bất chấp những phản ánh của người dân và báo chí, cũng như những hứa hẹn “kiểm tra” của cơ quan chức năng, đến nay 2 nhà máy của Công ty Hòa Bình và Sài Gòn Xanh vẫn hoạt động rầm rộ. Và, mùi hôi “lạ” vẫn tiếp tục hành hạ người dân. Báo Người Tiêu Dùng đã nhiều lần liên hệ làm việc với Sài Gòn Xanh, nhưng đơn vị này từ chối trả lời với lý do… lãnh đạo đi vắng.
Theo Nhóm PVĐT (Người Tiêu Dùng)
- NÓNG: Bắt Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long cùng nhiều nhân sự, hé lộ đường dây thịt heo nhiễm bệnh quy mô lớn (17:35)
- Thay đổi mới từ năm 2026: Chậm nộp phí, lệ phí có thể bị phạt đến 50 triệu đồng! (17:03)
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (1 giờ trước)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (1 giờ trước)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (1 giờ trước)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (1 giờ trước)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (1 giờ trước)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (2 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (2 giờ trước)