Xã hội

TP.HCM: Người ăn xin tái xuất ở khu trung tâm

Theo quyết định 49 của UBND TP.HCM, kể từ ngày 28-12-2014, sẽ đưa những người lang thang ăn xin, không có nơi cư trú nhất định vào các cơ sở xã hội. Sau thời gian vắng bóng, hiện một số người ăn xin tái xuất tại trung tâm TP.HCM.

Theo quyết định 49 của UBND TP.HCM, kể từ ngày 28-12-2014, sẽ đưa những người lang thang ăn xin, không có nơi cư trú nhất định vào các cơ sở xã hội. Sau thời gian vắng bóng, hiện một số người ăn xin tái xuất tại trung tâm TP.HCM.

Ông Sáu ăn xin trước cổng Bệnh viện Nhiệt đới. Ảnh chụp sáng 14-1


Từ phản ảnh của người dân qua đường dây nóng, sáng 14-1, PV có mặt tại cổng Bệnh viện Nhiệt đới (P.1, Q.5), ghi nhận một người đàn ông (khoảng 60 tuổi), mặc quần tây, áo sơ mi, tay phải bó vải, bộ dạng lếch thếch ngồi bên thùng nhựa nhỏ trên vỉa hè, ngửa mũ xin tiền người qua đường. Mỗi khi có người đi qua, ông này lại đọc lẩm nhẩm: “Nam mô A di đà phật, cho xin ít tiền chữa bệnh”.
 
Anh Lê Văn T., tài xế xe ôm tại đây cho biết, người đàn ông này tên Sáu, đã từng ăn xin tại bệnh viện này và mỗi ngày kiếm khoảng 1 triệu đồng. Từ khi có quyết định đưa người lang thang ăn xin vào các trung tâm bảo trợ xã hội, ông ta tránh đi ít ngày, giờ lại xuất hiện. "Mỗi lần tôi ra đậu xe để đón khách là ông ta lấy đá ném đuổi tôi đi nơi khác. Nhiều người nào nhìn vào thùng mà không cho tiền còn bị ông ta chửi thề", anh T., bức xúc.
 

Thấy tiền nhiều, người đàn ông này xếp ngay ngắn rồi cho vào ví tiền


Ghi nhận, chỉ trong buổi sáng, có hàng chục lượt người cho tiền người đàn ông này. Thấy tiền trong mũ nhiều, ông lấy tiền chẵn cho vào cái ví dày cộp. Còn tiền lẻ, người đàn ông này cho vào thùng nhựa. Đến khoảng 11 giờ trưa, người ăn xin này thuê xe ôm chở về căn nhà nằm trong hẻm 85 Trần Phú để nghỉ ngơi.
 
Theo Tiến Mạnh (Công An TPHCM)