-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
23/03/2021 11:46TP.HCM: Nhiều người đi đường liên tục bị dây diều cứa vào cổ, bị thương
Những ngày qua, nhiều người dân vô cùng bất an vì liên tục có nhiều trường hợp bị vướng dây diều khi di chuyển bằng xe máy trên một số tuyến đường khu vực Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Cụ thể, anh Trực (25 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết tối ngày 21/3 anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Cơ Thạch hướng từ cầu Thủ Thiêm về Mai Chí Thọ. Khi đến giao lộ với đường Lương Định Của (TP. Thủ Đức, TP.HCM), anh Trực cho xe rẽ phải thì bất ngờ bị dây diều cứa vào cổ.

Sự việc bất ngờ khiến anh vô cùng hoảng sợ, nhưng may mắn lúc đó anh chạy xe chậm và thắng lại kịp nên không bị té ngã. Thông tin với chúng tôi, anh Trực cho biết bị dây diều cứa cổ, gây tổn thương. Ngoài ra, tay anh cũng bị thương do kéo dây diều ra khỏi cổ.
Không chỉ anh Trực bị dây diều cứa cổ, trước đó 1 tuần chị Ngân (32 tuổi) cũng lưu thông bằng xe máy qua khu vực này thì bị sợi dây diều rơi vướng ngang cổ, kéo khoảng 2m rồi ngã xuống đường. Vết cứa dài khoảng 12cm gây chảy máu, khó thở, rất đau rát, chị cũng bị bong gân, trầy xước tay chân do ngã xe máy.

Trong khi đó trên đường Điện Biên Phủ (phường 21, quận Bình Thạnh), vào chiều ngày 20/3, ông Nguyễn Châu (60 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đang chạy xe máy cũng bất ngờ bị dây diều rơi xuống khiến ông bị cửa 2 vết ở cổ.
Theo ông Châu, may lúc đó ông chạy chậm và sợi dây diều không bị vướng vào cây xanh, nếu không thì cổ của mình đã bị dây diều cứa sâu.
Qua tìm hiểu, vị trí nơi những người đường gặp nạn gần khu vực gọi là "cánh đồng diều". Trong những ngày qua, cứ vào buổi chiều, đặc biệt là ngày cuối tuần, có hàng trăm người đến đây để vui chơi thả diều, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Do đó, người di chuyển qua khu vực có nhiều diều đang bay trên bầu trời cần chú ý quan sát tránh nguy cơ bị tai nạn.
Theo Tứ Quý (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





