-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Xã hội
05/12/2018 13:41TP.HCM: Thai phụ 24 tuổi 'tố' bác sĩ bệnh viện Từ Dũ tắc trách làm mất con trai đầu lòng
Đã hơn một tháng kể từ lúc sản phụ C.K.N. (24 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mất con đầu lòng giữa lúc cận kề sinh nở. Ngoài cú sốc tinh thần chưa thể nguôi ngoai, chị N. vẫn rất bức xúc khi đến hiện tại, giải thích của phía bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM) về nguyên nhân thai chết lưu chưa thỏa đáng với chị.
Chưa đầy 2 ngày, thai đang khỏe mạnh bỗng... chết lưu
Chị N. kể vì mang thai con đầu lòng nên từ tuần đầu tiên, vợ chồng chị đã quyết định đến BV Từ Dũ khám cho yên tâm.
Thời gian mang thai và thăm khám định kỳ mọi thứ không có gì trở ngại. Chị được các BS dự sinh thường bé trai vào ngày 2/11.
Đến sáng ngày 29/10, vì thấy chị N. có ra nước ối nhiều nên gia đình đưa ngay đến BV Từ Dũ. Lúc này thai đã hơn 39 tuần tuổi.
Tại đây sau khi kiểm tra, BS kết luận thai phụ có ra dịch nhầy, mở nửa phân (0.5cm) nhưng chưa có dấu hiệu sinh. Chị N. được BS cho về nhà nghỉ ngơi với lời dặn khi nào tử cung mở hai phân (2 cm) hoặc có dấu hiệu đau bụng, ra huyết… thì quay lại BV.
"Gia đình tôi lo lắng, muốn để tôi nhập viện ngay nhưng BS bảo cứ về theo dõi vì BV quá tải, cũng không giới thiệu tôi sang một BV nào khác. Tôi về vào chiều 29/10 nhưng mới đến sáng ngày 31/10 thì đau bụng và ra máu. Gia đình liền đưa ngay tôi tới BV Từ Dũ cấp cứu" - chị N. nhớ lại.
Theo chị N. thì khi tới BV dù đã được gia đình thông báo tình trạng của mình rất khẩn cấp, bản thân chị vẫn phải bốc đến số... 95 và ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ.
Đến khi vào khám và đo tim thai sau hai lần, BS không nghe được tim thai nên nữ bệnh nhân tiếp tục được chuyển tới phòng siêu âm. Tại đây, kết quả siêu âm khẳng định tim thai trong bụng chị N. không còn đập. Thai đã nặng 3,450 kg và được chỉ định sẽ lấy ra vào ngày 1/11.
Sắp đón con trai chào đời nên thông tin này khiến vợ chồng chị N. bàng hoàng.
"Chị gái tôi có yêu cầu BS lấy thai ra ngay nhưng BS nói làm vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Tôi tiếp tục chờ đợi ngoài hành lang, không được nằm ngay vì giường bệnh đã quá tải, dù chồng tôi ngay từ khi vào viện đã đóng 5 triệu đồng" - người phụ nữ vừa mất con nói tiếp.
Do rủi ro y khoa?
Sau một đêm chờ đợi, đến 8 giờ sáng hôm sau chị N. được đưa lên phòng Sanh và tiếp tục nằm chờ. Mãi đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, bệnh nhân mới chính thức đưa được đứa con đã mất trong bụng ra ngoài bằng cách tự rặn như sinh thường. Thai khi lấy ra đã 39 tuần 5 ngày tuổi.
"Khi bé ra đời tôi mới biết bé có bị tràng hoa (dây rốn) quấn cổ. Tôi nghĩ tình trạng này lẽ ra BS phải thông báo sớm cho tôi vì siêu âm bốn chiều là thấy được mà. Hơn nữa tôi còn có tiền sử bị bệnh tim, hen suyễn và đứa bé trong bụng tôi từng bị dọa sinh non khi 27 tuần tuổi.
Nhưng BS không thông báo gì, và nói rằng tình trạng này không liên quan gì đến việc thai chết lưu. Gia đình tôi sau đó đưa thi thể bé về thiêu rồi đem gửi cho một ngôi chùa gần nhà" - chị N. nói khi có phần xúc động.
Cái chết của đứa con trong bụng khiến anh T.T.G (25 tuổi, chồng chị N.) vô cùng bức xúc. Gia đình đã yêu cầu BV phải giải thích rõ ràng nguyên nhân. Phía BV Từ Dũ sau đó có lập hội đồng chuyên môn để xác minh.
Tuy nhiên theo người vợ vừa mất con, BV vẫn khẳng định làm đúng phác đồ điều trị. Thai nhi chết lưu là do rủi ro, tai biến y khoa ít gặp.
"Từ hôm đó đến nay BV vẫn không có động thái gì nhận trách nhiệm. Tôi phản ánh sự việc này cũng chỉ mong BV rút kinh nghiệm và ít nhất có lời xin lỗi gia đình tôi, vì dù sao bé đã mất rồi không thay đổi được gì.
Và tôi cũng mong cảnh báo cho những chị em phụ nữ khác khi mang bầu không nên chủ quan, lơ là vì có thể mất con. Câu trả lời của BV là rủi ro. Đối với họ chỉ là một rủi ro , nhưng với gia đình tôi là một sinh linh, một mạng người" - chị N. tâm sự.
Chúng tôi đã liên lạc với BV Từ Dũ để tìm hiểu thực hư vụ việc. BS Bùi Văn Hoàng, phòng Kế hoạch tổng hợp của BV xác nhận có sự việc mà chị N. phản ánh.
Tuy nhiên do bị kín lịch làm việc, BS Hoàng cho biết sẽ theo dõi kỹ lại hồ sơ bệnh án và chủ động hẹn gặp phóng viên để cung cấp thông tin cụ thể.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (27 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (34 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (36 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (52 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (53 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (1 giờ trước)