Không thấy người thuê trọ phản hồi dù đã gọi cửa nhiều lần, chủ dãy trọ trên đường ĐT 743C (TP.HCM) tìm cách vào bên trong thì bàng hoàng phát hiện anh T. (27 tuổi) đã qua đời.

Cơ quan Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Dĩ An đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera khu vực và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh L.Q.T. (27 tuổi, quê Lâm Đồng).

11-1786403737-tphcm-tim-thay-thi-the-nam-thanh-nien-tu-vong-bat-thuong-tren-vong-trong-phong-tro
Chủ nhà phát hiện người thuê trọ tử vong. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 19h ngày 10/8, khi chủ nhà trọ đi thu tiền phòng theo định kỳ. Đến phòng anh T., gọi mãi không có tiếng trả lời, chủ nhà nghi có chuyện chẳng lành nên mở cửa vào kiểm tra thì thấy nam thanh niên đã nằm bất động trên võng. Ngay lập tức, vụ việc được báo lên lực lượng chức năng.

Được biết, anh T. làm nghề thợ sơn nước, thuê trọ sống một mình tại đây đã khoảng 3 năm.

Theo lời kể từ chủ thầu, chiều 8/8, anh T. có ứng 1,5 triệu đồng với ý định đi làm răng vào ngày hôm sau. Hàng xóm xung quanh cho biết tối 9/8, nạn nhân vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường cùng mọi người. Đến ngày 10/8, anh T. không đi làm và tới tối thì phát hiện sự cố đau lòng trên.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác công an khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong.

TN (SHTT)