-
Vợ phát "điên" vì chồng cắm mặt vào điện thoại xem phim cả ngày -
Lần đầu tiên ghi hình được chó sói lửa tại khu bảo tồn Pù Hoạt -
Fanpage Phòng, chống ma túy – Công an TP HCM xác nhận 1 nam ca sĩ "liêm", không dính ma túy -
Ăn dưa hấu giải nhiệt: Đừng để món ngon biến thành "độc dược" gây tử vong -
Danh tính người đàn ông đánh người phụ nữ ôm trẻ nhỏ ở Hà Nội, bất ngờ mối quan hệ và lý do ra tay -
U17 Việt Nam được thưởng nóng cực khủng khi lần đầu tiên trong lịch sử được dự World Cup U17 -
Hà Nội đề xuất cho thuê vỉa hè 45.000 đồng một m2 mỗi tháng để kinh doanh -
Bảng giá vàng hôm nay 14/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 giảm mạnh chưa từng thấy, dao động với biên độ rất cao! -
Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong ở Hà Tĩnh: Người phơi thóc có bị truy cứu trách nhiệm? -
Tử vi thứ 5 ngày 14/5/2026 của 12 con giáp: Thân số sướng, Tuất may mắn
Xã hội
03/12/2019 05:40TP.HCM: Trong lúc học bóng đá, một học sinh lớp 7 tử vong
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, vào chiều 2/12, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao quận 1 cho biết, sự việc trên xảy ra vào sáng 30/11, tại lớp học bóng đá cơ bản ở sân vận động Tao Đàn.
Thầy Nguyễn Hải Đăng, Trưởng bộ môn bóng đá, Trung tâm thể dục thể thao quận 1 cho hay, đây là lớp học cơ bản dành cho học sinh có đam mê về môn bóng đá. Lớp học sẽ diễn ra từ 6h - 7h30 vào sáng thứ 7 và Chủ nhật. Lớp học này do phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con.
Hôm xảy ra sự việc, lớp học được chia thành 2 đội A-B để thi đấu với nhau. Trong lúc thi đấu, một bạn đội A đã sút bóng trúng vào ngực của nam sinh này.
“Sau đó, em ngã xuống. Tôi liền chạy lại hô hấp nhân tạo cho em. Thế nhưng, sau vài phút trôi qua, thấy em không có dấu hiệu tỉnh lại nên tôi và phụ huynh liền gọi xe cấp cứu đưa em qua bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào lúc 7 giờ 30 phút. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, bệnh viện thông báo em đã tử vong”, thầy Đăng nói.
Cũng theo thầy Đăng, lớp học này tập hợp học sinh nhiều trường có cùng sở thích về môn thể thao vua. Trái bóng được dùng để học là trái bóng số 4, cũng không quá cứng. Hơn nữa, trong quá trình dạy, các trường hợp bị bóng trúng vào người vẫn xảy ra. Nhưng sau khi được các huấn luyện viên hô hấp nhân tạo, các bé đều tỉnh trở lại, trường hợp nam sinh là quá hy hữu.
Được biết, trong quá trình tuyển sinh học viên, tại phòng ghi danh, trung tâm luôn lưu ý với phụ huynh về một số trường hợp bệnh lý không nên tham gia lớp học như tim mạch. Khi các bé lên lớp năng khiếu, trung tâm mới có một bài kiểm tra về sức khỏe.
Liên quan đến sự việc này, báo Tuổi Trẻ thông tin, khi xảy ra sự việc, phụ huynh nam sinh này cũng có mặt để chờ đón con. "Khi bóng sút trúng ngực thì cán bộ y tế của trung tâm cũng sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng nam sinh này không qua khỏi. Em này học ở lớp sức khỏe tốt, bình thường, không có biểu hiện gì. Tôi cũng có nghe nói em trong đội võ, vừa thi lên đai xong" - thầy Nguyễn Xuân Thọ, phó hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi thông tin.
Việc học môn bóng đá tại trung tâm là phụ huynh tự nguyện đăng ký thêm giờ học ngoài nhà trường, không thuộc môn học của trường tổ chức. Nam sinh này vừa được mẹ đăng ký theo học lớp từ ngày 26/10. Sau khi sự việc xảy ra, phía Trung tâm thể dục thể thao quận 1 cũng gặp gỡ gia đình động viên, chia sẻ.
Theo PV (Ngaynay.vn)
- Vợ phát "điên" vì chồng cắm mặt vào điện thoại xem phim cả ngày (09:43)
- Bắt tạm giam chủ tiệm cây cảnh ở Huế có hành vi bất hiếu và xúc phạm cơ quan chức năng (09:36)
- Vợ Công Lý đăng bài "đụng chạm" tới Miu Lê, công ty quản lý lên tiếng sau thông tin dương tính ma túy (09:36)
- Phép màu trên Đại Tây Dương: 11 người sống sót thần kỳ sau vụ rơi máy bay kinh hoàng (09:32)
- Nợ thuế có bị hoãn xuất cảnh nếu chưa nhận thông báo? (09:29)
- U17 Việt Nam gây sốt Đông Nam Á sau chiến tích giành vé World Cup (09:29)
- Lần đầu tiên ghi hình được chó sói lửa tại khu bảo tồn Pù Hoạt (09:21)
- 5 mẹo nội thất giúp nhà phố giảm tiếng ồn mà không cần cách âm (09:21)
- Hà Nội: Khởi tố hai cha con sau màn náo loạn trên nắp capo ô tô vì mâu thuẫn mượn xe (09:18)
- Căng thẳng tột độ tại eo biển Hormuz sau loạt vụ tập kích tàu hàng bí ẩn (09:16)