Xã hội >> Mưa lũ Miền Trung

Trà Leng: Cậu bé 11 tuổi may mắn thoát nạn, trốn cả đêm trên núi

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã vùi lấp cả một ngôi làng khiến nhiều người thiệt mạng, bị thương và mất tích.

Vào ngày 28/10, một cơn lũ cuốn theo đất đá và cây cối đổ ập vào ngôi làng nhỏ tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo Tuổi Trẻ đưa tin, có nhiều người đã chạy khỏi vụ sạt lở, trong đó có một gia đình 5 người may mắn thoát nạn.

Mọi người khi ấy đã vô cùng hoảng hốt, tìm mọi cách thoát khỏi hiện trường. Trong đó, có em L.H.H., học sinh lớp 5 Trường tiểu học Trà Leng đã chạy trốn lên núi cả đêm, đến tận 14 giờ chiều 29/10 mới trở về. 3 anh chị của cậu bé cũng đã tự tìm về vào buổi sáng cùng ngày.

Trà Leng: Cậu bé 11 tuổi may mắn thoát nạn, trốn cả đêm trên núi
Em L.H.H. may mắn thoát nạn (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Vụ sạt lở núi ở Trà Leng vào hôm 28/10 đã gây thiệt hại rất lớn về người và của. Vụ việc xảy đến quá bất ngờ khiến nhiều người không kịp trở tay.

Công tác cứu hộ cứu nạn đến nay vẫn còn đang được tiếp tục để đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Tính đến hết ngày 29/10, đã tìm thấy 33 người sống sót, còn 14 người bị mất tích.

Trà Leng: Cậu bé 11 tuổi may mắn thoát nạn, trốn cả đêm trên núi - 1
Nhiều đoạn đường bị sạt lở được lực lượng chức năng dọn dẹp để tiếp cận hiện trường
Trà Leng: Cậu bé 11 tuổi may mắn thoát nạn, trốn cả đêm trên núi - 2
Lực lượng chức năng cùng nhiều người dân tiến hành tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực sạt lở

Đến nay, đã có 33 nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong số đó có 16 người đa chấn thương. Chị H.T.T. (28 tuổi) có cha không may qua đời trong vụ sạt lở, hai con của chị bị thương nặng, nghẹn ngào kể lại: "Cả ngôi làng bị san phẳng, không còn gì, không tìm thấy gì hết".

Nhân chứng thoát chết: 'Đất đá nổ bùng bùng khi sạt lở' (Nguồn VnExpress.net)

HP (Nguoiduatin.vn)