-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Xã hội
05/06/2025 20:33Trả tự do tại tòa cho tài xế xe Lexus hành hung nam shipper ở Hà Nội
Ngày 5/6, tại phiên tòa xét xử vụ tài xế xe Lexus hành hung nam shipper, TAND quận Tây Hồ, Hà Nội đã quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Tống Anh Tuấn (SN 1982, ở quận Thanh Xuân), trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam, tạm giữ trong vụ án khác.
Trước đó Tống Anh Tuấn bị truy tố và đưa ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích (theo quy định tại điểm a, i, khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự) với cáo buộc đã hành hung nam shipper là anh Lê Xuân Hưng (SN 1994, quê Thanh Hóa) khi 2 người có mâu thuẫn do va chạm giao thông vào ngày 10/2/2025 tại (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).
Tại tòa, bị cáo Tống Anh Tuấn thừa nhận hành vi đánh nam shipper như cáo buộc. Quá trình điều tra, anh Lê Xuân Hưng yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn của vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa về thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo và nạn nhân, nam shipper cho biết, về chuyện bồi thường dân sự, sau khi xảy ra sự việc, gia đình 2 bên có gặp nhau 1 lần tại cơ quan công an.
Còn theo bà Nguyễn Thị D. (mẹ đẻ của bị cáo Tống Anh Tuấn), bà đã trao đổi 2 lần với phía anh Hưng và xin giải quyết đền bù.
Lần gần đây nhất, anh Hưng yêu cầu bồi thường 400 triệu đồng, bà D. xin giảm xuống còn 250 triệu đồng nhưng nạn nhân không chấp nhận, chỉ đồng ý giảm 20 triệu đồng, yêu cầu bồi thường 380 triệu đồng.
Theo lời người mẹ, bà đã trình bày hoàn cảnh khó khăn của con trai khi vợ chồng bị cáo Tuấn không còn chung sống, bị cáo phải một mình nuôi 3 con, nên gia đình xin khắc phục 250 triệu đồng, nhưng anh Hưng không đồng ý.
Tại phiên toà, bà D. trình bày hoàn cảnh khó khăn của con trai và xin được đền bù cho nam shipper 300 triệu đồng. Trước đề nghị của mẹ bị cáo, chủ tọa phiên tòa quay sang hỏi ý kiến anh Hưng, sau đó dành thời gian cho anh Hưng và luật sư trao đổi.
Sau khoảng gần 1 giờ, khi HĐXX làm việc trở lại, vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết đã nhận được đơn rút yêu cầu xử lý bị cáo Tống Anh Tuấn của anh Hưng. Anh Hưng cho hay, đơn do anh viết hoàn toàn tự nguyện, trong trạng thái minh mẫn.
Sau khi thảo luận, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Tống Anh Tuấn, trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giam, tạm giữ trong vụ án khác.
Được biết, hai bên thỏa thuận số tiền bồi thường là 300 triệu đồng.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)