Lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất mùng 4 Tết đông đúc, nhiều người phải trải chiếu nằm chờ. Các quầy làm thủ tục nghẹt cứng người.
Lượng khách tại sân bay Tân Sơn Nhất mùng 4 Tết đông đúc, nhiều người phải trải chiếu nằm chờ. Các quầy làm thủ tục nghẹt cứng người.

Có mặt tại nhà giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất vào 16h, phóng viên ghi nhận cả 5 tầng để xe sức chứa khoảng 3.000 xe gắn máy đều chật cứng.

Trai chieu nam cho chuyen bay o Tan Son Nhat hinh anh 1
Dòng người kẹt cứng tại quầy làm thủ tục ga đi quốc tế. Ảnh: Bùi Thư. 

Các quầy làm thủ tục chật cứng người, nối hàng dài nhích từng chút một chờ làm thủ tục. Anh Nguyễn Quang Huy (quê Nha Trang) cho biết chuyến bay về Cam Ranh bị hoãn gần 3 tiếng khiến anh và người nhà phải chờ đợi mệt mỏi. Đến khi làm thủ tục thì lại phải xếp hàng rồng rắn rất lâu vì quá tải.

Tết ở sân bay dường như là nỗi ám ảnh của nhiều người khi phải di chuyển, đặc biệt đối với những gia đình có con nhỏ. Tại sảnh chờ, nhiều hành khách trải chiếu nằm nghỉ ngơi vì nhiều chuyến bay trong ngày bị hoãn.

Trai chieu nam cho chuyen bay o Tan Son Nhat hinh anh 2
Hành khách mệt mỏi ngồi chờ chuyến bay. Ảnh: Bùi Thư. 

Ở các dãy ghế, nhiều người nằm la liệt. Hành lý chất đầy trên các băng ghế khiến những người khác không có chỗ ngồi. Chị Việt Hương (quê Kiên Giang), ẵm con 1 tuổi uể oải chia sẻ: "Tôi có con nhỏ đứng đây đã nửa tiếng mà không có chỗ ngồi, đành cho con ngồi đỡ trên hành lý. Sân bay đã đông mà nhiều người còn nằm dài, rất bất lịch sự".

Trai chieu nam cho chuyen bay o Tan Son Nhat hinh anh 3
Nhiều người kiệt sức trải chiếu nằm dài tại cổng chờ sân bay. Ảnh: Bùi Thư

 Đối với nhiều người, đây mới là thời điểm bắt đầu mùa Tết. Như anh Đức Bình (TP Vinh, Nghệ An) cho hay bây giờ mới đưa cả nhà về quê thăm ông bà vì những ngày trước vé đắt đỏ và còn nhiều công việc. Số khác, vì kỳ nghỉ còn dài nên quyết định đi du lịch để tận hưởng. Trường hợp chị Hải Anh, sau khi ăn Tết ở Sài Gòn cùng gia đình thì đặt vé đi Thái Lan cùng bạn bè.

Theo Bùi Thư - Chi Mai (Zing.vn)