Xã hội

Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ sập mỏ đá làm 8 người chết

6 nạn nhân vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa được đưa ra ngoài đã tử vong, 2 người còn lại bị vùi sâu dưới hàng nghìn m3 đá tảng khiến lực lượng chức năng phải cho nổ mìn phá đá để tìm kiếm.

6 nạn nhân vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa được đưa ra ngoài đã tử vong, 2 người còn lại bị vùi sâu dưới hàng nghìn m3 đá tảng khiến lực lượng chức năng phải cho nổ mìn phá đá để tìm kiếm.

 

Do có rất nhiều đá tảng lớn nên chủ yếu phải dùng phương tiện cơ giới để giải phóng hiện trường. Ảnh: Lê Hoàng.

Hàng trăm khối đá được 4 máy xúc đưa ra ngoài, nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể tiếp cận người bị nạn. Khi đào sát chân núi, họ gặp trở ngại lớn vì nhiều viên đá tảng to hàng chục khối chặn lối khiến máy xúc không thể vận chuyển ra ngoài, bộ đội buộc phải dùng phương án đánh mìn.

Khoảng 1h30, đội cứu hộ phát hiện chiếc dép của một nạn nhân lẫn trong đá. "Sau hơn 12 giờ đào bới đống đổ nát, chúng tôi nghĩ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ bảy, nhiều người cuống cuồng lao đến nhưng không phải", một thành viên đội tìm kiếm cho hay.

Hai lực lượng chủ lực tìm kiếm gồm bộ đội cơ động (gần 120 cán bộ chiến sĩ), cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn (hơn 20 người). Các chiến sĩ chỉ tranh thủ nghỉ ít phút ăn tạm bánh mì ngay sườn núi rồi lại tiếp tục nhiệm vụ.

Trời về khuya, đỉnh núi Đồng Than tối mịt, sương mù bao phủ, lực lượng tìm kiếm phải tăng cường nhiều bóng điện. "Chúng tôi nỗ lực để đến được vị trí người bị nạn nhanh nhất có thể", đại tá Lê Văn Diện, Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự Thanh Hóa nói với chúng tôi. Hiện vẫn chưa xác định vị trí nạn nhân bị vùi lấp nên có thể phải đưa chó nghiệp vụ đến hỗ trợ.

Đến 3h sáng, đợt nổ mìn thứ hai được thực hiện, nhiều tảng đá lớn vỡ vụn và lần lượt được đưa ra xa chân núi.
 

Chiến sĩ đội cứu hộ tranh thủ ăn bánh mì trong giờ nghỉ ngay tại hiện trường để tiếp tục công việc. Ảnh: Lê Hoàng.

Tham gia đội tìm kiếm có cả một số thợ mỏ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề phá đá. Thợ mỏ Nguyễn Văn Đức (50 tuổi) bảo chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đau đớn như vậy.

“Tôi lặng người khi thấy cảnh tượng rùng rợn. Người chết nằm ngổn ngang, hầu hết đã tắt thở, thi thể biến dạng do bị những khối đá hàng trăm tấn đè lên”, ông Đức kể và cho hay cả ngày chưa ăn gì vì đồng nghiệp còn nằm đây nên không còn tâm trí để ăn. Nghỉ vài phút uống ngụm nước lọc, nhóm ông Đức lại lao vào đào bới không ngơi tay.

Thi thoảng, những máy xúc lại có dấu hiệu quá tải phải đưa ra nghỉ thay ca, chờ bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu. Gần đó là chiếc máy xúc bẹp rúm. Lúc lở núi, nam công nhân lái máy phát hiện kịp nên chạy thoát ra ngoài. Người này không bị thương nhưng tinh thần đang hoảng loạn.

Dưới sườn núi sát hiện trường, nhiều người thân vẫn dõi theo từng động tác của đoàn tìm kiếm. "Dẫu biết không còn hy vọng sống sót nhưng chúng tôi vẫn mong sớm đưa được thi thể anh ấy ra ngoài để mang về quê với gia đình", một người thân nói, ánh mắt đỏ hoe.

Suốt đêm qua, bà Trần Thị Hòa (chị gái nạn nhân Trần Văn Năm) cùng nhiều người thân không ngủ. Một số người được phân công lo hậu sự. Riêng bà Hòa chốc chốc lại chạy vào chân núi ngóng tin người em còn vùi sâu trong lòng đá.

Bà cho hay, ông Năm có 3 người con đều đã lập gia đình. Vì gia cảnh khó khăn nên dù đã 53 tuổi nhưng ngày ngày ông vẫn miệt mài vào núi Đồng Than làm việc để kiếm tiền mưu sinh. “Đau đớn lắm mà không thể khóc được. Em tôi nó sống trong đá giờ cũng chết vùi trong đá…”, bà Hòa nghẹn giọng.
 

Người thân hướng ánh mắt dõi theo, chờ ngóng tin tức từ đội cứu hộ. Ảnh: Lê Hoàng.

Ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, nơi có 6 thợ đá bỏ mạng, người thân đang làm lễ an táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương. Tiếng khóc than của những người mẹ, người vợ trẻ khiến những người có mặt không thể cầm lòng. Chính quyền địa phương cho hay, hầu hết các nạn nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn, không có nghề phụ nên phải đi làm nghề hiểm nguy.

Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan điều tra nhận định đây là vụ tai nạn lao động. Khu mỏ của doanh nghiệp Tuấn Hùng thiếu nhiều điều kiện an toàn trong sản xuất, khai mỏ.

Trước đó khoảng 10h sáng 22/1, 9 lao động của doanh nghiệp Tuấn Hùng đang làm việc tại mỏ đá ở xã Yên Lâm (Yên Định, Thanh Hóa) thì bất ngờ hàng nghìn khối đá lớn nhỏ từ độ cao cả trăm mét ở lưng chừng núi lăn xuống.

Nghe tiếng động lớn, công nhân bỏ chạy tán loạn, nhưng chỉ một người ngồi trên máy xúc thoát, 3 người ngồi trong xe tải chở đá và 6 người làm việc gần đó bị vùi lấp. Đến 22h, nhà chức trách thông báo cả 8 nạn nhân tử vong, riêng 2 người vẫn chưa đưa được ra ngoài do bị khối đá nặng hàng trăm tấn đè lên.
 
>> Anh trai chủ mỏ đá bị sập làm 8 người gặp nạn đã tử vong
>> Nhân chứng vụ sập mỏ đá: "Lặng người vì cảnh tượng rùng rợn"
>> Ôtô, máy xúc bẹp dúm sau vụ sập mỏ đá
>> Sập mỏ đá, 7 người tử vong
 
Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)