-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Xã hội
01/06/2018 04:45Tranh cãi việc mẹ chôn sống con ở Bình Thuận muốn nhận lại con

Những ngày qua, dư luận bàng hoàng trước thông tin người mẹ ở Bình Thuận chôn sống con ngay khi cháu bé vừa chào đời.
Theo đó, sáng 26.5, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, Hàm Tân, Bình Thuận) ra vườn tràm cạnh nhà thì phát hiện bé trai lấm lem đất cát còn cả nhau thai và dây rốn bị chôn sống.
Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính người mẹ của bé trai sơ sinh bị chôn sống là bà T.T.A.K., 40 tuổi, dân tộc Chăm, đang sinh sống tại huyện Hàm Tân.
Theo thông tin ban đầu, bà K. từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh, phát triển không bình thường. Hôm đó, khi chuyển dạ giữa đêm, bà ra sau nhà sinh rồi mang con đến vườn tràm gần nhà chôn.
Chiều 30.5, thông tin đến báo chí, ông Văn Quý Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết: "Bước đầu K. thừa nhận mình là mẹ bé, và đang được chính quyền làm thủ tục bàn giao con để chăm sóc".
Nhiều người băn khoăn, người mẹ từng có ý định giết con lại tiền sử động kinh thì khi cháu bé được bà mẹ nhận lại nuôi, liệu có an toàn?
Trao đổi với phóng viên, Luật sư Đặng Xuân Cường (Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư T.p Hà Nội) cho biết: “Trước hết bà K. có thể đối diện với tội danh giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ. Trong trường hợp, bà này muốn nhận lại con để nuôi thì không có quy định pháp lý nào nghiêm cấm.
Tuy vậy, một bà mẹ từng có ý định giết con và tiền sử động kinh thì sẽ khó đảm bảo an toàn khi người này chăm sóc cháu bé. Trường hợp này, theo tôi nên giao cháu bé cho họ hàng, hoặc một tổ chức bảo trợ xã hội chăm sóc”.
Không đồng tình với quan điểm này, bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: “Pháp luật ủng hộ mẹ có quyền nuôi con và đứa con có quyền được chăm sóc bởi bố mẹ đẻ nên chúng ta không thể ngăn cấm việc chị K. xin nhận lại con để nuôi”.
Tuy vậy, bà Ninh Thị Hồng cũng khẳng định, trước khi giao cháu bé cho mẹ đẻ, cơ quan chức năng cần xác định bà mẹ này có tư tưởng ổn định và trạng thái tinh thần phù hợp hay không.
“Bên cạnh đó, phải có quá trình giám sát từ cộng đồng, chính quyền địa phương. Nếu quá trình chăm sóc không tốt hoặc có nguy cơ gì thì lúc đó có thể giao cháu bé cho họ hàng, các tổ chức bảo trợ xã hội hoặc các cặp bố mẹ có nhu cầu xin con nuôi đáp ứng đủ điều kiện”, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết thêm.
Theo Trần Huy Tuấn (Lao Động)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




