-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Xã hội
07/07/2016 00:16Trao bằng tốt nghiệp cho nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại
Theo ông Quy, Oanh là con thứ năm trong gia đình có 6 anh chị em. Bố Oanh làm thợ mộc ở tận Hà Giang, mẹ ở nhà lo việc đồng áng. Cả hai ông bà đều đã ở độ tuổi ngoài 60. Sau khi tốt nghiệp THPT, Oanh là người duy nhất trong các anh chị em thi đỗ đại học và được vào Huế theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên mầm non.
![]() |
| Thầy cô, bạn bè lặng mình trước linh cữu của nữ sinh viên. Ảnh: Thế Quy |
"Trong mắt bạn bè, thầy cô, Oanh được xem là cô gái ngoan hiền, sống chan hòa nên rất nhiều người quý mến. Kết thúc 4 năm theo học ngành Sư phạm Mầm non, Oanh đạt số điểm trên 2.9 tính theo thang điểm 4 và xếp loại khá", thầy Quy nói và chia sẻ sự việc Oanh bị sát hại là nỗi đau quá lớn cho gia đình, bàn bè cùng nhà trường.
Nhằm chia sẻ phần nào mất mát mà gia đình trải qua, thầy cô, sinh viên Trường Đại học Sư phạm đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ số tiền trên 30 triệu đồng. "Trong đoàn đi tiễn đưa nữ sinh về cõi vĩnh hằng, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tấm bằng tốt nghiệp Đại học được đại diện gia đình cùng thầy cô đặt cạnh di ảnh của cô sinh viên chưa kịp trở về trường để tham gia lễ tốt nghiệp", thầy Quy xúc động chia sẻ.
![]() |
| Tấm bằng tốt nghiệp đại học được đặt cạnh di ảnh của Oanh khi em chưa kịp quay lại trường làm lễ tốt nghiệp. Ảnh: Thế Quy |
Trước đó, 500 sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm Huế đã được cử ra Hà Tĩnh để làm nhiệm vụ coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Theo kế hoạch, ngày 3/7, sau khi xong nhiệm vụ, các cán bộ coi thi phải lên xe về Huế. Tuy nhiên, Oanh xin phép có việc gia đình nên ở lại, hôm sau bắt xe khách về. Khoảng 14h-21h cùng ngày, qua mạng xã hội, Oanh vẫn nói chuyện với các bạn. Tuy nhiên, từ 22h không ai liên lạc được với Oanh. Đến tối ngày 4/7, khi vẫn không có thông tin liên lạc với Oanh, nhà trường lo lắng đã trình báo Công an TP Hà Tĩnh.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi can là Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi). Tiến khai đã bóp cổ nạn nhân rồi vứt xác xuống cầu Sú (huyện Thạch Hà) để cướp túi xách, điện thoại cùng 250.000 đồng để đi trả nợ.
Theo Đắc Đức (VnExpress.net)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)
- "Soi" dòng tiền PNJ giữa lùm xùm kim cương: Hơn 3.500 tỷ đồng đến từ đâu? (09:04)
- Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, phải nhập viện điều trị (09:01)

