-
Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân -
Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn -
Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ -
"Trong ấm, ngoài êm": Việt Nam bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 -
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Tử vi thứ 2 ngày 23/2/2026 của 12 con giáp: Khai xuân Dần hăng hái, Sửu có áp lực -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao -
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu
Xã hội
05/07/2018 03:32Triển lãm cơ thể và nội tạng của xác người thật được nhựa hóa ở Sài Gòn gây tranh cãi
Triển lãm xác người thật đã được nhựa hóa ở Sài Gòn
Ngày 4/7, sự kiện triển lãm sức khoẻ cộng đồng mang tên "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người" vẫn đang diễn ra tại Nhà Văn hoá Thanh Niên (quận 1, TP. HCM), thu hút nhiều sự tò mò của công chúng.
Triển lãm được trưng bày với khoảng 131 mẫu vật cơ thể người thật (gồm 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người) đã được nhựa hoá (plastic hoá) bởi một công nghệ tiên tiến của y học trong bảo tồn xác người là công nghệ Plastination.
Công ty Mega Vina (đơn vị quảng bá và phát triển các nội dung chương trình Hàn Quốc tại Việt Nam) là đơn vị tổ chức sự kiện này cho biết, toàn bộ các mẫu vật là cơ thể người thật như đầu, tay chân, nội tạng,... thuộc quyền sở hữu của bảo tàng Mom (Hàn Quốc), được chuyển về Việt Nam và trưng bày công khai cho công chúng xem.
Theo đơn vị tổ chức, triển lãm có tính thương mại khi tiền vé vào cổng là 200.000 đồng/người lớn, sinh viên 180.000 đồng và học sinh - trẻ em là 150.000 đồng (trẻ em dưới 90cm miễn phí vé vào cổng).
Mục tiêu triển lãm cơ thể người là cung cấp kiến thức y học về cấu trúc và hoạt động sinh học bên trong cơ thể người, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng lối sống lành mạnh cho cộng đồng qua việc so sánh trực quan sinh động về cơ thể người giữa lối sống tốt và không tốt.
Đặc biệt các mẫu vật được triển lãm sẽ giúp người tham quan nhận thức được tác hại do bệnh tật và các chất độc hại đến từ thuốc lá, rượu bia… và thói quen sinh hoạt không lành mạnh đến cơ thể con người.
Bên cạnh đó, người xem triển lãm sẽ được khám phá một thế giới quan về cấu trúc sinh học bên trong cơ thể người thông qua 8 khu chủ đề: hệ cơ, hệ xương, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ sinh sản, hệ tuần hoàn sơ sinh.
Sinh viên ngành Y hưởng ứng, trẻ em hoảng sợ
Tuy nhiên sự kiện triển lãm người thật hay còn gọi là trưng bày xác chết công khai có yếu tố thương mại đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận. Nhiều người ủng hộ, trong đó có sinh viên ngành y nhưng cũng không ít ý kiến phản đối vì tính nhân văn của sự kiện triển lãm không có.
Qua tìm hiểu, sự kiện triển lãm cơ thể người do Sở Văn Hoá - Thể Thao TP. HCM cấp phép tổ chức. Tuy nhiên được biết trước đó sự kiện cũng xin được tổ chức tại Hà Nội nhưng cơ quan chức năng không đồng ý cấp phép.
Theo Sở VH-TT TP. HCM, cấp phép triển lãm này vì nội dung triển lãm không sai phạm, mang ý nghĩa tốt, có tính cảnh báo về con người, ở góc độ người xem thì không có gì ghê rợn.
"Đây là lần đầu tiên tôi dẫn con xem những xác chết được trưng bày như thế này. Nhìn chung cũng sợ lắm, không chỉ mình tôi ám ảnh đâu, nhiều người cũng sợ hãi, đặc biệt là trẻ em", chị Hà (quận 3) chia sẻ.
Theo chị Hà, khách đến đây chủ yếu vì tò mò là chính chứ thật sự không biết nhiều về kiến thức y học, trưng bày trại các trường đại học Y cho sinh viên tìm hiểu có vẻ hợp lý hơn thay vì công khai cho tất cả.
"Thật sự triển lãm này không nên dành cho những người không thích xem phim kinh dị hay trẻ em, bà bầu vì quá nhiều thi thể người chết được mổ xẻ ghê rợn. Hơn nữa tôi cũng không biết nguồn gốc của xác người này từ đâu và thân nhân của những thi thể này có biết việc trưng bày này không?", anh Phong (quận 1) đặt câu hỏi.
Còn bạn Hoàng Anh (sinh viên ngành Y ở TP. HCM) thì bày tỏ sự hài lòng: "Triển lãm này thật bổ ích cho sinh viên ngành Y như mình. Các trường ĐH Y cũng có giải phẫu cơ thể người nhưng sự kiện triển lãm thú vị hơn. Lần đầu tiên mình được tiếp cận công nghệ ướp xác người bằng cộng nghệ Plastination".
Chúng tôi sẽ thông tin thêm về vụ việc này.
Theo Tứ Quý (Thời Đại)
- Bắt giữ thiếu niên vận chuyển pháo tự chế, tông thẳng xe vào CSGT để thoát thân (08:12)
- Hé lộ "quân xanh" của tuyển Việt Nam trước ngày phục thù ĐT Malaysia (08:02)
- Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân (27 phút trước)
- Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn (38 phút trước)
- Thị trường vàng ngày 23/2: SJC "phá băng" sau Tết, thế giới nỗ lực công phá ngưỡng 5.100 USD (51 phút trước)
- Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ (1 giờ trước)
- "Trong ấm, ngoài êm": Việt Nam bứt tốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (1 giờ trước)
- Không khí lạnh suy yếu, Hà Nội mưa phùn trong ngày làm việc đầu năm (1 giờ trước)
- Barca chiếm ngôi đầu của Real trong ngày viết nên lịch sử (1 giờ trước)
- Tạm giữ người phụ nữ ép tài xế nộp tiền đỗ xe trái phép tại đền Bà Chúa Then (1 giờ trước)