-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Xã hội
09/03/2023 20:41Trớ trêu cảnh chủ xe hoang mang khi 'mất' giấy tờ vì trung tâm đăng kiểm bị công an kiểm tra
Từ vài tháng nay, hàng loạt trung tâm đăng kiểm trên cả nước đang phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Từ đây xuất hiện nhiều tình huống "dở khóc dở cười" với người đi đăng kiểm.
Trớ trêu chủ xe "mất" giấy tờ vì trung tâm đăng kiểm bị công an kiểm tra
Trao đổi với PV Báo Dân Trí, anh Lâm (ở Hà Đông, Hà Nội) ngày 2/3 đang kiểm định xe tại trung tâm 29-30D (Yên Nghĩa, Hà Đông) thì trung tâm bị cơ quan công an kiểm tra đột xuất. Lực lượng công an yêu cầu anh Lâm đưa phương tiện ra ngoài. Toàn bộ giấy tờ xe của anh lúc này đã nộp cho nhân viên đăng kiểm, lập tức bị niêm phong.
"Đến nay đã một tuần trôi qua tôi vẫn không biết giấy tờ xe của mình đang được cơ quan chức năng nào giữ và đi nhận lại ở đâu", anh Lâm sốt ruột cho biết.
Trở lại trung tâm đăng kiểm 29-30D hai lần để hỏi giấy tờ xe nhưng đơn vị này vẫn đóng cửa, anh Lâm liền đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội để tìm kiếm sự trợ giúp.
Sau khi được tư vấn, anh Lâm đã tìm tới Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Hà Đông) để hỏi về giấy tờ xe của mình. "Cán bộ trực ban trả lời là chưa làm việc được với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm 29-30D nên không thể trả giấy tờ xe đang bị niêm phong", anh Lâm cho biết.
Cũng theo anh Lâm, không chỉ mình anh mà nhiều người nộp hồ sơ chờ đăng kiểm ngày hôm đó đều bị giữ lại giấy tờ xe. Giờ xe hết đăng kiểm, giấy tờ thì không có, anh chẳng thể đi ra đường, cũng không thể mang xe tới trung tâm đăng kiểm khác; trong khi anh làm nghề kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh tế cả gia đình trông chờ vào chiếc xe này.
"Nhiều hợp đồng bị hủy do phương tiện không thể di chuyển. Thực sự chúng tôi bây giờ rất bối rối và khó khăn", anh Lâm lo lắng.
Trao đổi với PV Dân trí, chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Hà Đông) thông tin: "Nhiều người dân rơi vào trường hợp này. Những trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng để điều tra đều sẽ có hồ sơ, giấy tờ đang trong quá trình đăng kiểm bị niêm phong. Đối với những trường hợp bị giữ giấy tờ xe trong quá trình đăng kiểm, người dân đến làm việc trực tiếp với đội cảnh sát kinh tế quận. Khi có đầy đủ giấy tờ chứng minh sẽ được giải quyết ngay".
Cả tuần đi đăng kiểm, đêm không dám chợp mắt vì sợ xe khác chen ngang
Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Văn Lượng (Đống Đa) cho biết, 1 tuần qua, anh đi tới 3 trung tâm để đăng kiểm. Mỗi nơi chờ 1-2 ngày thì bất ngờ trung tâm đóng cửa. Anh đành đánh xe sang Lương Tài (Bắc Ninh).
“Ở Bắc Ninh "dễ thở" hơn một chút, nhưng vẫn phải chờ đến ngày hôm sau tôi mới được đăng kiểm. Cả tuần trước tôi ăn, nghỉ trên xe. Nhà cũng không dám về. Quần áo gọi người nhà mang đến, còn đồ ăn đến bữa đặt online. Thậm chí, ban đêm tôi cũng không dám chợp mắt vì sợ ngủ quên xe khác chèn vào. Ba năm nay, cứ mỗi 6 tháng tôi đi đăng kiểm một lần, nhưng chưa bao giờ thấy khổ như đợt này”, anh Lượng than thở.
Ghi nhận tại Trung tâm Đăng kiểm 29.03V (Đống Đa, Hà Nội), những ngày gần đây, hai hàng ô tô kéo dài dưới lòng đường, che kín lối lên vỉa hè đoạn đầu đường Cầu Giấy, trước cửa quầy hoa tươi.
Trước ngày lễ 8/3, chủ hàng sợ ế nên đặt hai cục bê tông và lẵng hoa ra đường ước chừng 1m giữ lối cho khách vào mua. Các xe buộc phải ngắt quãng đoạn này.
Sợ không kịp bám đuôi những xe trước đó, sáng 7/3, hai người đàn ông quyết định xin chủ cửa hàng cho dẹp cục bê tông.
“Không biết họ đã nói gì, nhưng khá lâu sau thì chủ cửa hàng hoa cũng đồng ý. Cả hai phấn khởi hò nhau đẩy cục bê tông ra lề đường, đưa lẵng hoa lên vỉa hè rồi vội vã quay lại đánh xe nhích lên bám đuôi xe trên. Chưa kịp yên vị thì phía cổng trung tâm nhốn nháo. Họ không tin vào tai mình khi biết trung tâm đã đóng cửa”, anh Lượng kể lại.
Tương tự, tại Trung tâm Đăng kiểm 29.08D (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chiều ngày 8/3, hàng trăm ô tô nối đuôi nhau dài 1km xếp hàng chờ đến lượt.
Hầu hết các xe đều đã xếp hàng ở đây 2 ngày. Anh Nguyễn Minh Tân (trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ: “4h ngày 6/3, tôi có mặt nhưng dòng xe đã xếp hàng ra đến đường QL32. 1h ngày 8/3, sau 2 ngày xếp hàng, xe mới di chuyển được vào gần khu vực cổng trung tâm đăng kiểm, cách đó hơn 1km. Chưa bao giờ tôi gặp phải cảnh này, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và thu nhập”, anh Tân than thở.
| Tài xế bức xúc vì bị chen ngang sau 3 ngày đêm chờ đăng kiểm (Nguồn Zing.vn) |
Sở GTVT Hà Nội đề nghị "chi viện"
Sở GTVT Hà Nội nhận định, theo chu kỳ kiểm định phương tiện trong tháng 3 và tháng 4/2023, số lượng phương tiện đến hạn đăng kiểm dự báo sẽ tăng cao.
Tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông tại các khu vực đăng kiểm là không tránh khỏi, thậm chí có khả năng đứt gãy hệ thống.
Trước nguy cơ này, Sở GTVT Hà Nội đề xuất UBND TP Hà Nội kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ cho đăng kiểm viên, đăng kiểm viên bậc cao để tạo nguồn nhân lực vận hành các trung tâm.
Sở GTVT Hà Nội cũng mong muốn Cục Đăng kiểm VN bổ sung đăng kiểm viên cho Thủ đô để sớm khôi phục hoạt động của các trung tâm.
Đồng thời Cục Đăng kiểm VN có thể điều phối các đăng kiểm viên giữa các địa phương để bảo đảm duy trì hoạt động đăng kiểm.
Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội cũng kiến nghị Cục Đăng kiểm VN nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích, đào tạo nguồn nhân lực để bổ sung cho các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.
Hà Nội có 24 đơn vị đã đóng cửa, hiện còn 7 trung tâm với 10 dây chuyền hoạt động. Với 10 dây chuyền hiện có, mỗi ngày các trung tâm ở Hà Nội chỉ kiểm định được khoảng 500 xe, một tháng được hơn 11.000 xe. Trong khi đó, số xe đến hạn kiểm định trong tháng 3 tại Hà Nội là 75.680, chưa kể xe mới đưa vào lưu hành, số xe bị ùn ứ từ các ngày trước đó.
Theo báo cáo, đến nay còn khoảng 30% đăng kiểm viên làm việc. Năng lực đáp ứng của các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn Thủ đô ước khoảng 20% - 30% nhu cầu.
NT (Nguoiduatin.vn)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (27 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)