Xã hội

Trói mình vào cổng rào tự thiêu, để lại thư xin lỗi mẹ

Theo thông tin từ hàng xóm của nạn nhân Phan Thanh Hoàng, ông bị bệnh ung thư nhiều năm nay. Trước khi chết, ông Hoàng để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi mẹ già.

Theo thông tin từ hàng xóm của nạn nhân Phan Thanh Hoàng, ông bị bệnh ung thư nhiều năm nay. Trước khi chết, ông Hoàng để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi mẹ già.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 3h sáng, một người hàng xóm với ông Hoàng bất ngờ thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại trước cổng rào nhà mình nên vội chạy đến thì phát hiện ông Hoàng đang trong tình trạng bốc cháy.

 

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường

 
Người hàng xóm vội tri hô, cùng mọi người dập lửa cho ông Hoàng rồi báo với cơ quan công an. Nhận tin báo, công an thành phố Mỹ Tho phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể của ông Hoàng bị cháy toàn bộ. Ông Hoàng được cho là đã dùng đây điện tự cột mình vào cổng rào rồi chất nhiều gáo dừa xung quanh để đốt. Tại hiện trường còn nồng nặc mùi xăng.

Theo những người dân hàng xóm, ông Hoàng sống một mình, nhiều năm nay ông bị bệnh ung thư. Thời gian gần đây làm ăn gặp nhiều khó khăn nên ông có biểu hiện buồn bã.

Trước khi chết ông Hoàng để lại một bức thư tuyệt mệt với nội dung" xin lỗi mẹ già... con đi đây".
 
Theo Hoàng Thương (Tuổi Trẻ)