-
“Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam -
Nữ sinh bị đánh gục trong lớp ở Lào Cai: Chính quyền lên tiếng về tình trạng sức khỏe -
HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" -
Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long -
Tử vi thứ 3 ngày 13/1/2026 của 12 con giáp: Dần phát triển, Thân nóng nảy -
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước
Xã hội
17/04/2016 14:57"Tú bà" và quái chiêu chặn cửa chờ tiếp viên bán dâm để trừ nợ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Ngoan (46 tuổi, huyện Bền Cầu, Tây Ninh) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Bên cạnh Ngoan còn có 3 đối tượng nữa cũng bị bắt và khởi tố cùng tội là Nguyễn Văn Nhân và Trần Hải Đăng cùng 28 tuổi; Trương Trợ, 27 tuổi , tất cả cùng ngụ ấp Long Hòa, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu.
Ngoan được xác định là "tú bà" đã bắt tiếp viên nhốt trong phòng rồi ép họ bán dâm để trả nợ.
Theo điều tra, Ngoan quản lý quán cà phê Đồng Quê và quán ăn Hương Quê do chồng đối tượng là ông Hoàng Thiện Mỹ đứng tên giấy phép kinh doanh.
Ngoan nhận nhiều tiếp viên vào quán làm việc nhưng không có hợp đồng lao động và không trả tiền lương cho các cô gái này. Các tiếp viên sống chủ yếu dựa vào tiền khách bo.
Mỗi khi có khách đến nhậu hoặc uống cà phê thì các cô gái này sẽ tiếp cận, phục vụ để được hưởng hoa hồng. Nếu ai có nhu cầu mua dâm thì sẽ trao đổi lại với Ngoan để được đi đến khách sạn.
Mặc dù không được trả lương nhưng mỗi tháng 1 tiếp viên lại phải đóng cho "tú bà" này số tiền từ 600-700.000 đồng chi phí tiền ăn, tiền sinh hoạt.
Nếu tiếp viên nào có như cầu mua sắm hay chi tiêu cá nhân thì Ngoan sẽ cho vay và tính lãi suất "cắt cổ" 20%/tháng và trả góp mỗi ngày.
Cuối tháng, nếu cô nào chưa trả đủ tiền thì lại tiếp tục phải gánh thêm 20% lãi suất phần tiền còn nợ đó.
Chính vì chiêu "hút máu" này mà nhiều tiếp viên ban đầu chỉ vay nợ "tú bà" vài triệu đồng nhưng do tiền kiếm ra không đủ trả nợ nên số tiền đã tăng lên gấp nhiều lần.
Trong số 11 tiếp của quán thì phần lớn ai cũng nợ tiền của "tú bà" này.
Trong đó, có 4 tiếp viên: T.T.H, 35 tuổi; Đ.N.T, 14 tuổi; T.M.T, 17 tuổi và T.T.Y, 33 tuổi, ban đầu vay tiền chỉ vài triệu đồng, sau vài tháng không có khả năng chi trả nên lợi dụng bà Ngoan không để ý đã bỏ trốn.
Biết tin các "con nợ" trốn, Ngoan thuê Nhân, Đăng, Trợ đi tìm bắt các tiếp viên trở về.
Sau khi bắt lại, Ngoan ép họ ký thêm giấy nợ tiền mà đối tượng thuê 3 tên kia từ 400.000 đồng - 5 triệu đồng.
- “Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam (19 phút trước)
- Nữ sinh bị đánh gục trong lớp ở Lào Cai: Chính quyền lên tiếng về tình trạng sức khỏe (23 phút trước)
- HLV Arab Saudi: "Thật đau đớn và xấu hổ khi thua Việt Nam" (46 phút trước)
- Ngành F&B Việt Nam đối diện khủng hoảng niềm tin trước bê bối Đồ hộp Hạ Long (49 phút trước)
- Bàng hoàng lời khai kẻ dùng cuốc đoạt mạng chú ruột chỉ vì một tranh chấp nhỏ (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip người đàn ông vừa lái xe máy vừa điều khiển xe mô hình gầm rú, lạng lách trên phố (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ "kế hoạch hai bước" giúp U23 Việt Nam đánh sập pháo đài Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Clip bàn thắng của Đình Bắc "gây bão" toàn cầu trên trang chủ AFC (1 giờ trước)
- Bí mật của nhóm nam nữ trong căn hộ chung cư ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Hạ gục chủ nhà, U23 Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á (1 giờ trước)
