-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
21/05/2024 14:39Tuyệt sắc giai nhân phố cổ khi xưa: Chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt, bỏ bạn trai để kết hôn với tình cũ của chị gái
Bạch Thược là tên của một loài hoa quý, không chỉ có sắc mà hương thơm còn có khả năng chữa bệnh. Đó cũng là tên của một tiểu thư Hà Thành xưa sở hữu vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Cuộc đời của bà Bạch Thược cũng trải qua nhiều cung bậc, đặc biệt là chuyện kết hôn với người đàn ông từng có mối quan hệ tình cảm với chị gái ruột.
Tiểu thư Hà Thành có tính cách như con trai nhưng nhan sắc rực rỡ
Năm 1935, bà Bạch Thược được sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản ở Hà Nội, thuộc phố Ngõ Trạm (Phùng Hưng). Khi đó cha mẹ mong ngóng có một cậu con trai để nối dõi tông đường vì trước bà đã có 3 cô con gái. Vừa chào đời, bà Bạch Thược đã có những nét đẹp rạng rỡ.
Tuy nhiên không phải vì gia đình thích con trai mà bà Bạch Thược bị ghẻ lạnh, trái lại còn được cưng chiều hết mực. Cha mẹ không ép buộc bà phải sống theo khuôn phép cũ. Thời nhỏ, bà Bạch Thược thích mặc quần áo con trai, chơi đánh bi, đánh đáo, không hề muốn thêu thùa, nấu ăn như nhiều thiếu nữ Hà Thành lúc đó.
Cha của bà là cụ Phạm Hữu Ninh, người sáng lập trường Thăng Long - trường tư thục đầu tiên của người Việt.
Ở độ tuổi cập kê, bà Bạch Thược sở hữu nhan sắc thuần khiết, thanh tao giống như cái tên của mình. Rất nhiều chàng trai si mê say đắm nét đẹp của nàng tiểu thư. Không chỉ đẹp ngoại hình, bà Bạch Thược còn có năng khiếu nghệ thuật, vẻ đẹp tỏa sáng từ tâm hồn đến cốt cách.
Thời trẻ, bà Bạch Thược cũng tích cực tham gia cách mạng, có thời gian oanh liệt với phong trào của sinh viên ở Hà Nội, cùng các bạn học tuyên truyền cách mạng, in báo Nhựa sống, tổ chức bãi khóa, chống bắt lính... Nhà của bà trở thành một căn cứ cách mạng, nơi in ấn truyền đơn và tổ chức các phong trào biểu tình chống chiến tranh.
Khi về già, nét đẹp của người con gái Hà Thành xưa vẫn còn vương vấn trên gương mặt bà Bạch Thược. Những ký ức về một thời tham gia cách mạng luôn in hằn trong ký ức của bà.
"Tình chị duyên em" của mỹ nhân phố cổ
Vì tham gia vào các phong trào đấu tranh của sinh viên, bà Bạch Thược ít tiếp xúc với con trai, thậm chí né tránh những cuộc trò chuyện. Ở độ tuổi đôi mươi chưa hề vướng bận chuyện tình yêu.
Các chị lần lượt lập gia đình, trong đó người chị 2 của bà là Kim Thoa lấy chồng rồi thoát ly theo gia đình chồng, để lại một tình yêu dang dở và sau này trở thành mối lương duyên với em gái.
Ông Vũ Sơn là chồng của bà Bạch Thược, nhưng trước khi bén duyên, ông lại rất mê bà Kim Thoa. Khi hay tin người tình trong mộng lấy chồng, ông Vũ Sơn rất buồn bã và thất vọng. Tuy nhiên cha mẹ của Bạch Thược lại rất ưng ông, dù không thành với Kim Thoa nhưng muốn gán ghép cho con gái Bạch Thược.
Cha mẹ động viên ông Vũ Sơn tham gia kháng chiến và hứa hẹn sẽ gả con gái Bạch Thược. Trong thời gian này, trớ trêu thay bà Bạch Thược lại nảy sinh tình cảm với một chàng bác sĩ quân y. Nhưng vì lời hẹn ước của bố, bà không thể làm trái nên đành chia tay người bạn trai này để chấp nhận lập gia đình với ông Vũ Sơn theo ý nguyện của bậc sinh thành.
Bà Bạch Thược cưới ông Vũ Sơn. Trong ngày cưới, bà đem thư của người yêu cũ ra đốt để toàn tâm toàn lực bên gia đình mới. Sau này trong một lần gặp lại người cũ tại Pháp, bà chạnh lòng khi thấy cuộc sống của người này không được như ý muốn, tự trách bản thân vì nghĩ một phần lỗi là do mình.
Cuộc sống của bà Bạch Thược và ông Vũ Sơn dù sắp đặt nhưng trôi qua êm đềm, những người con lần lượt ra đời. Sau khi tốt nghiệp đại học Dược năm 1959, bà về công tác tại Trường Cán bộ Y tế Trung ương, rồi được đi tu nghiệp về chuyên khoa Bào chế học tại Rumani. Sau này bà bôn ba theo chồng sang nhiều nước khi ông Vũ Sơn làm việc trong ngành ngoại giao.
Khi về già, bà Bạch Thược sống tại Hà Nội một mình khi các con đều có gia đình riêng. Khá hiếm thông tin và hình ảnh lúc cuối đời của bà Bạch Thược được công bố.
Theo Phú Nguyễn (Tri thức & Cuộc sống)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)