-
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Chính thức không công bố đề minh họa -
Hiện trường kinh hoàng ô tô 7 chỗ tông đuôi xe hút bụi trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Xác định nguyên nhân CSGT tử vong thương tâm ở Thái Nguyên, camera hành trình ghi lại cảnh ám ảnh -
Phản ứng của Phạm Lý Đức khi được hỏi về mối quan hệ với hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo -
Đà Nẵng bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 -
Áp thấp Basyang tăng tốc thành bão mạnh, đường đi bất ngờ hướng thẳng Biển Đông gây nguy hiểm rộng -
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lên tiếng vụ bé gái lớp 5 bị chị họ dùng dao cắt giấy rạch hàng trăm nhát -
Hậu ồn ào tình ái, ViruSs bị "tóm dính" khoảnh khắc tình tứ cùng trợ lý Thảo Đây tại Quy Nhơn -
Hiện trường thương tâm vụ CSGT tử vong tại chỗ khi 2 xe tải va chạm ở Thái Nguyên, hé lộ nguồn cơn -
Một công nhân tử vong thương tâm trong lúc làm việc ở Quảng Ninh, hé lộ nguyên nhân gây rùng mình
Xã hội
18/05/2023 23:07Tỷ lệ chọi lớp 10: Phụ huynh choáng vì ‘nơi tưởng an toàn lại thành nguy hiểm’
Bất ngờ khi xem tỷ lệ chọi
Hôm qua, Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập. Suốt nửa ngày kể từ khi biết tin, chị Lương Mỹ Duyên (Thanh Xuân) vẫn “thất thần” không thể tập trung làm được việc gì khác.
Chị Duyên cho biết, 2/3 nguyện vọng con gái đăng ký đều nằm trong top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội. Tỷ lệ chọi này thậm chí còn cao hơn cả đại học.
“Con có sức học khá. Hai mẹ con từ đầu năm đã cân nhắc rất nhiều, tham khảo điểm của các năm trước kỹ lưỡng rồi mới đặt bút đăng ký các nguyện vọng cho năm nay. Nhưng không ngờ lại lựa chọn sai lầm”, chị Duyên tự trách.
Bản thân chị và con cũng tham khảo ý kiến của các thầy cô bộ môn, sau đó quyết định đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Cầu Giấy. Năm ngoái, ngôi trường này nằm ngoài top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất.
Nhưng năm nay, tỷ lệ chọi vào trường còn cao hơn cả Trường THPT Yên Hòa – ngôi trường có tỷ lệ chọi đứng đầu Hà Nội trong năm trước.
Không những thế, Trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ - ngôi trường được hai mẹ con đặt làm nguyện vọng 2 vì nghĩ “trường mới thành lập, chắc không mấy ai đăng ký” – lại “lội” lên top 1 trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội.
“Kể từ khi biết tin, hai mẹ con buồn nẫu hết ruột gan. Khi lên các hội nhóm tôi mới biết, hóa ra toàn tư tưởng lớn gặp nhau vì nhiều phụ huynh cũng nghĩ như mình là “trường mới, ít người chọn nên cơ hội cao”. Nhưng nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất”, chị Duyên rầu rĩ.
Là phụ huynh có con năm nay thi vào lớp 10, chị Duyên nói, bản thân ý thức được việc cuộc đua vào lớp 10 của Hà Nội năm nào cũng rất nóng. Đó là một kỳ thi “cả gia đình từ ông bà, bố mẹ, con cái đều nặng nề tâm lý, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên”. Vì thế, cá nhân chị cũng không dám lơ là với việc học của con.
“Hai mẹ con đã dự tính, nguyện vọng 3 sẽ đặt vào một trường “dễ thở" hơn là Trường THPT Khương Đình. Năm ngoái, trường này lấy 35,25 điểm, vừa với sức của con. Những không ngờ, tỉ lệ chọi vào trường này cũng cao khủng khiếp”.
Đã lựa chọn nên cũng chỉ còn biết tiếp tục “chinh chiến”, song chị Duyên cho rằng: “Ở kỳ thi lớp 10 của Hà Nội, chẳng may không đỗ trường công lập, nếu con khổ một, bố mẹ khổ mười vì sẽ vô cùng chật vật để tìm cơ hội học tập cho con”.
“Chọn trường như chơi xổ số”
Việc chọn trường vào lớp 10 năm nay được nhiều phụ huynh Hà Nội ví “chẳng khác nào chơi xổ số”, “niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác”.
Thấu hiểu cuộc thi này “chẳng khác nào chảo lửa” và biết sức học của con, dù nhà ở Hà Đông, chị Nguyễn Kim Chi vẫn không dám đăng ký cho con vào Trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Quang Trung.
Hai mẹ con quyết định đăng ký vào Trường THPT Trần Hưng Đạo và Trường THPT Trung Văn với mức điểm chuẩn năm ngoái khoảng 34.
Không ngờ, khi biết tin tỷ lệ chọi, chị cũng “toát mồ hôi” khi Trường THPT Trung Văn lại lọt vào top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất.
“Ban đầu, vì muốn an toàn nên tôi cùng con chọn hai trường vừa tầm. Không ngờ, giờ đây lại trở thành cuộc chiến”, chị Chi nói.
Ngược lại, kể từ khi Hà Nội công bố tỷ lệ chọi, chị Tống Mỹ Hồng (Đống Đa) thở phào nhẹ nhõm khi đã quyết định “quay xe" vào giờ chót.
Năm nay, con trai chị đăng ký hai nguyện vọng vào Trường THPT Kim Liên và Trường THPT Thăng Long. Đây đều là hai trường có mức điểm chuẩn cao top đầu Hà Nội trong những năm trước.
Chị Hồng cho biết, ban đầu, hai mẹ con dự định đăng ký nguyện vọng 2 vào Trường THPT Việt Đức. Nhưng những năm trước, điểm chuẩn của trường này thường rất cao nên vào “giờ chót”, hai mẹ con quyết định đổi sang Trường THPT Thăng Long. Không ngờ, tỷ lệ chọi vào Trường THPT Thăng Long năm nay lại giảm so với năm ngoái.
“Thấy con số đăng ký, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tuy nhiên vẫn có phần lo lắng”.
Theo chị Hồng, dù tỷ lệ chọi vào trường thấp, nhưng những học sinh dám đăng ký vào trường cũng đều thực lực tốt và xuất sắc.
“Điểm chuẩn sẽ lấy từ trên xuống nên con vẫn phải vượt qua các bạn giỏi mới có cơ hội đỗ”.
Chị Hồng kỳ vọng, những học sinh đăng ký vào Trường THPT Thăng Long hầu hết sẽ đăng ký thi chuyên, do đó nếu đỗ trường chuyên, cơ hội vào trường Thăng Long của con sẽ cao hơn giống như năm 2019.
Trước sự lo lắng của phụ huynh, cô giáo Đinh Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa cho biết, trong những năm gần đây, học sinh thường có xu hướng lựa chọn trường top 2 để chắc chắn hơn cho sự lựa chọn. Do đó, đôi khi, các trường top 1 sẽ có tỷ lệ chọi không cao, nhưng hầu hết đều là thí sinh có năng lực học tập tốt. Do đó, cô Hồng cho rằng, tỷ lệ chọi chỉ nên là một kênh thông tin tham khảo.
“Học sinh không nên hoang mang trước thông tin về tỉ lệ chọi. Các em nên nhìn vào điểm chuẩn của các năm học trước để đánh giá độ khó. Thay vì phân tâm, học sinh cần giữ sức khoẻ, sự bình tĩnh để tập trung ôn tập, cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu của bản thân”, cô Vân Hồng nói.
Theo Thúy Nga (VietNamNet)
- MU "phũ phàng" từ chối màn tái hợp với Ronaldo (18:05)
- VN-Index rơi khỏi mốc 1.800 điểm, cổ phiếu thép thành "điểm sáng" (13 phút trước)
- Thêm góc camera khác vụ CSGT bị đâm tử vong ở Thái Nguyên, ám ảnh cú đánh lái tử thần của xe tải (16 phút trước)
- Tìm ra nguyên nhân vụ 46 nhân viên ngân hàng nhập viện sau tiệc tất niên tại TP.HCM (52 phút trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả (1 giờ trước)
- Bữa cơm gia đình gây bão mạng: Một ánh nhìn của mẹ chồng khiến nàng dâu hoang mang (1 giờ trước)
- Nam danh hài gây sốc khi tiết lộ vụ tai nạn thang máy kinh hoàng, mất khứu giác vĩnh viễn vì sai lầm của công ty (1 giờ trước)
- Du khách quốc tế mê mẩn gội đầu Việt Nam, khách Trung Quốc cũng rủ nhau sang trải nghiệm (1 giờ trước)
- Phát hiện vệt màu vàng trên áo lót con gái 13 tuổi, mẹ không ngờ con mắc bệnh tưởng chỉ có ở phụ nữ trung niên (2 giờ trước)
- Hành vi đáng ngờ của trọng tài trận Barcelona – Albacete (2 giờ trước)