-
Thảm kịch cháy chung cư Hong Kong: Số người chết vọt lên 94, hàng trăm người vẫn mất tích -
Người đàn ông nhận 500 triệu chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại có thể bị xử lý hình sự -
Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau -
Cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún "tử thần" giữa lòng Hà Nội -
Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C: Người dân co ro giữa phố, khung cảnh khác lạ hiếm thấy! -
Clip sóng biển cao 2-3 m tràn vào đường phố Nha Trang -
Hiện trường kinh hoàng hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp ở Gia Lai khiến 2 người tử vong tại chỗ -
Chồng cũ tái hôn, tôi mừng như "vớ được vàng" khi biết danh tính cô dâu! -
Chỉ vì 10 triệu, người đàn ông nước ngoài liều lĩnh vận chuyển 1.200 viên ma túy sang Việt Nam -
Bộ Ngoại giao thông tin nóng về thi thể đàn ông trong túi xách ở TP.HCM, đã xác định được quốc tịch
Xã hội
25/12/2024 21:12Tỷ phú Việt U75 có cách 'tiêu tiền' lạ lùng: Mang cả lương hưu với tiền tiết kiệm đi quyên góp, xuất hiện giản dị đến nỗi 'chẳng ai nhận ra'
Trong tiến trình phát triển kinh tế, doanh nhân được xem như lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững. Điều này đòi hỏi không chỉ thành công trong kinh doanh, mà còn cần trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân ái. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), là một điển hình xuất sắc trong việc thực hiện cả hai sứ mệnh này.
Với danh xưng "Vua hàng hiệu," ông đã đưa hàng loạt thương hiệu thời trang cao cấp về Việt Nam, góp phần nâng tầm thị trường nội địa. Dưới sự dẫn dắt của ông, Tập đoàn IPPG còn đầu tư phát triển hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán lẻ phi hàng không, xây dựng và quản lý Nhà ga Quốc tế Cam Ranh, cũng như mở chuỗi nhà hàng và cửa hàng thức ăn nhanh trên toàn quốc, đặc biệt tại các sân bay. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã đưa IPPG trở thành một tên tuổi lớn trong và ngoài nước, đồng thời đóng góp tích cực vào việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và du lịch Việt Nam.

"Ông vua hàng hiệu" nhưng mỗi lần xuất hiện đều giản dị, gần gũi
Không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn còn là một nhà hảo tâm tiêu biểu với nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng. Không ít lần, mọi người ấn tượng với hình ảnh một vị tỷ phú ăn mặc giản dị, đời thường, nhưng mang tới rất nhiều món quà thiện nguyện và ý nghĩa cho cộng đồng.
Mới đây, ngay trong sáng 23/12, một ông già Noel đặc biệt đã xuất hiện tại Khoa Ung bướu của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Đó chính là doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Hóa trang kỹ lưỡng với bộ đồ ông già Noel, chiếc mũ đỏ và bộ râu trắng, vị tỷ phú U75 đã âm thầm xuất hiện và tặng quà các em nhỏ đang điều trị. Ông còn gửi tặng Khoa Ung bướu số tiền 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ chi phí mua thuốc hiếm, mang lại hy vọng cho các bệnh nhân nhí.
Không chỉ vậy, "ông già Noel" này còn chuẩn bị những phong bao lì xì nhỏ xinh để trao tận tay các bé. Khi số lì xì hết, ông tiếp tục lấy tiền mặt trong túi ra để đảm bảo tất cả bệnh nhi đều nhận được món quà khích lệ. Đối với các bé vắng mặt tại phòng, ông nhờ người nhà hoặc nhân viên bệnh viện trao lại để không ai bị bỏ sót.

Đây không phải lần đầu tiên ông Johnathan Hạnh Nguyễn đến thăm và trao quà tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Trước đó, vào dịp Tết Trung thu tháng 9, ông cũng mang đến những món quà ý nghĩa cho các bệnh nhi tại đây.
Trong tất cả các chuyến thăm, vị tỷ phú luôn giữ phong thái khiêm nhường, không công khai danh tính, chỉ lặng lẽ đến từng giường bệnh để trao quà, kể cả cho các nhân viên vệ sinh đang làm việc trong khoa. Những hành động giản dị nhưng đầy tình cảm ấy đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng mọi người.
Từ các bệnh nhân, thân nhân đến đội ngũ y bác sĩ đều xúc động khi nhận ra danh tính thực sự của ông. Mẹ của một bệnh nhân tại đây không khỏi bồi hồi: "Nhìn bác trông bình dị lắm. Tất cả mọi người ở khoa không ai biết, mãi sau mới nhận ra bác."

Mang cả lương hưu đi quyên góp: "Hết tiền thì vợ con nuôi"
Vài tháng trước, khi cả nước cùng chung tay hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã đóng góp 1 tỷ đồng tiền mặt tại chương trình "Nghĩa tình phương Nam" do VTV9 tổ chức. Đáng chú ý, ông tiết lộ số tiền này được trích từ quỹ lương hưu của ông, với sự đồng tình hoàn toàn từ các con.
Ông chia sẻ thẳng thắn rằng: "Tôi có lập một quỹ hưu trí cho bản thân với số tiền 10 tỷ đồng. Nhưng sau những chuyến thăm các bệnh nhi và cứu trợ thiên tai, quỹ này giờ chỉ còn vài tỷ. Các con tôi khuyên rằng: "Ba lớn rồi, ba giữ tiền làm gì nữa. Ba đóng góp hết đi, nếu có chuyện gì thì tụi con lo cho. Tôi rất xúc động khi thấy các con mình, dù còn trẻ, đã được giáo dục để biết nghĩ đến đồng bào Việt Nam. Vì vậy, tôi quyết định dùng toàn bộ số tiền này để đóng góp. Trước đây, tôi đã ủng hộ 6 tỷ đồng trong các chương trình khác và hôm nay, tôi đóng góp thêm 1 tỷ đồng tiền mặt, không chuyển khoản, xin Ban tổ chức nhận giúp."

Khi mang chiếc túi giấy đựng tiền lên sân khấu, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn hài hước: "Đây là cái túi 1 tỷ đồng, chính tay tôi đếm, đảm bảo không thiếu tờ nào!"
Hành động nhân văn và tấm lòng hào phóng của ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng gia đình tiếp tục truyền cảm hứng về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
"Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc"
Trong gần 40 năm gắn bó với quê hương, ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn mang trong mình lý tưởng: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc."
Bên cạnh vai trò doanh nhân, ông còn là Ủy viên Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Từ những chuyến đi thiện nguyện, tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của trẻ em vùng sâu, vùng xa, ông càng thêm tâm huyết với các tổ chức như Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.

"Trong gần 40 năm đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện khắp cả nước, tôi luôn xúc động trước hoàn cảnh của các em nhỏ. Tôi mong rằng những chương trình như Chuyến đi hạnh phúc cùng các hoạt động thiện nguyện khác sẽ được mở rộng để mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho nhiều trẻ em khó khăn," ông chia sẻ.
Hơn một thập kỷ qua, Tập đoàn IPPG đã đóng góp 20 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính. Riêng năm 2024, tập đoàn cam kết tài trợ hơn 2,6 tỷ đồng cho quỹ này. Vào tháng 8 năm nay, ông Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục trao thêm 1 tỷ đồng, nâng tổng mức tài trợ lên trên 3,6 tỷ đồng, thể hiện tấm lòng không ngừng hướng về cộng đồng.
Theo Thúy Linh (Nguoiduatin.vn)
- Giá vàng đi ngang, điều gì đang xảy ra? (10:27)
- Tân binh hot nhất Kpop hủy sự kiện ở Hong Kong sau thảm kịch cháy chung cư (10:24)
- Tóc Tiên quyết xóa hình xăm đôi với người yêu cũ sau 10 năm (10:10)
- Người đàn ông nhận 500 triệu chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại có thể bị xử lý hình sự (10:08)
- Vụ Mailisa buôn lậu: Công an thu giữ 300 cây vàng, 100 sổ đỏ và 12 siêu xe (10:08)
- Người dân cần kiểm tra VNeID ngay trước 15/12 để tránh bị phạt tiền (10:07)
- Nha Trang: Bão Koto chưa tới, sóng biển đã dâng cao hơn 5m (10:05)
- Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau (44 phút trước)
- Bạn gái và gia đình nghẹn ngào tiễn biệt lính cứu hỏa hy sinh trong vụ đại hỏa hoạn Hong Kong, gọi anh là "siêu anh hùng" (52 phút trước)
- Hàn Quốc đóng băng tài sản của ông trùm Chen Zhi và tập đoàn Prince Group (53 phút trước)