-
Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả -
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng
Xã hội
25/11/2016 20:46Ung thư đại tràng lại mổ... ruột thừa, bệnh nhân "kêu cứu" Bộ trưởng
Các bác sĩ tại đây khẳng định bệnh nhân bị viêm ruột thừa và tiến hành mổ. Tuy nhiên, chính việc điều trị sau phẫu thuật cắt phần ruột thừa khiến bệnh nhân mất đi khoảng thời gian quý báu để chữa đúng bệnh. Đó là nội dung “Thư kêu cứu” mà chị Đỗ Vân Anh (35 tuổi, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gửi tới Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
![]() |
| Anh Đỗ Nguyên Đại (42 tuổi). |
Nội dung bức thư được chị Vân Anh trình bày như sau:
Vào tháng 7/2016 chồng chị là anh Đỗ Nguyên Đại (42 tuổi) bị đau bụng từng cơn kèm theo biểu hiện một vài tuần trước đó là đại tiện lỏng ngày 2 - 3 lần có dính máu và rát hậu môn.
Đến 4h30 ngày 22/7/2016, do đau bụng dữ dội nên gia đình đưa anh Đại vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Tại đây, bác sĩ đã khám, thử máu, siêu âm, chụp X quang và CT ổ bụng, sau đó kết luận anh Đại bị viêm ruột thừa và chỉ định mổ nội soi. Anh Đại điều trị tại đây mất 4 ngày thì được ra viện.
Về nhà được 10 ngày, anh Đại vẫn có triệu chứng đau bụng như trên và tiếp tục vào bệnh viện Thanh Nhàn tái khám. Lần này, bác sĩ kết luận anh bị apxe ổ bụng có dịch nên tiếp tục nhập viện điều trị thêm 7 ngày.
Sau khi ra viện lần thứ hai, triệu chứng của anh Đại cũng không hề giảm. Ngày 6/9/2016, anh Đại vào Viện Quân đội 108 (Hà Nội) khám thì bác sĩ khuyên là về xoa bụng nhiều lần, không sợ dính ruột.
Qua hơn một tháng uống thuốc theo sự chỉ dẫn và kê đơn của bác sĩ, các cơn đau âm ỉ ở bụng bên phải của anh Đại vẫn thường xuyên xảy ra. Đến ngày 10/10/2016, do đau quá nên gia đình lại đưa anh Đại vào bệnh viện Đại học Y để cấp cứu thì được xác định là viêm đại tràng và được bác sĩ kê thuốc về uống.
Đến ngày 20/10/2016, anh Đại đến đăng ký khám dịch vụ ở bệnh viện Đại học Y, khám giáo sư theo yêu cầu. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ đã phát hiện có một khối u ở đại tràng và bệnh nhân bị thiếu máu. Sau khi được nội soi thì phát hiện anh Đại bị K đại tràng.
“Hiện nay, chồng tôi đã được bác sĩ bệnh viện Việt Đức mổ cắt đại tràng. Tuy nhiên, sau khi ra viện được 2 ngày thì lại sốt cao, có lúc đến 39,6o mà chưa rõ nguyên nhân nên lại phải nhập Viện Nhiệt đới Trung ương để tìm ra nguyên nhân gây sốt.
Nỗi đau về tinh thần, thể xác và vật chất của gia đình chúng tôi khi phát hiện chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo là quá lớn.
Đối với bệnh nhân bị ung thư, chậm 1 tháng, bệnh đã tiến triển sang giai đoạn khác. Đằng này, vết mổ ruột thừa kia đã làm chồng tôi mất thêm 3 tháng đi khắp nơi để chữa bệnh đồng nghĩa với việc ung thư đại tràng giờ đây đã chuyển sang giai đoạn 3.
Hiện nay, chồng tôi sút 10kg sau 2 lần mổ trong vòng 3 tháng; đau đớn, mệt mỏi, không ăn, không ngủ được cộng với việc đang là lao động chính trong gia đình, nuôi 02 con ăn học. Bản thân tôi chỉ là cán bộ công chức với đồng lương ít ỏi 4,5 triệu/tháng. Tất cả tiền đều dồn vào chữa bệnh, cháu lớn phải gửi ông bà ngoại nuôi và cô giáo chủ nhiệm đã hỗ trợ tiền học phí cho con. Đang từ một gia đình hạnh phúc giờ đây nhà của chúng tôi là bệnh viện và luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm về sức khỏe, không thể nào biết được với bệnh hiểm nghèo”, chị Vân Anh cho hay.
Bản thân chị Vân Anh rất muốn có câu trả lời sáng rõ cho sự việc này.
![]() |
| Chị Đỗ Vân Anh - vợ bệnh nhân không giấu nổi bức xúc vì sự nhầm lẫn này. |
Để có cái nhìn khách quan về sự việc này, phóng viên đã có buổi trao đổi với Th.s. BS Phùng Quốc Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện Thanh Nhàn.
BS Phùng Quốc Anh cũng xác nhận tình trạng bệnh của bệnh nhân Đại. “Trường hợp bệnh nhân Đại, sau khi tiếp nhận thông tin từ phía báo chí, bệnh viện đã xác minh điều tra thông tin nhiều nguồn như hồ sơ bệnh án; gặp trao đổi với bác sĩ trực…
Bệnh nhân Đại đến viện vào rạng sáng ngày 22/7 trong trường hợp đau bụng cấp cứu. Bệnh viện thăm khám lâm sàng theo đúng quy trình và dựa vào kết quả lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa và được chỉ định mổ cấp cứu”.
Cũng theo vị bác sĩ này, qua báo cáo cận lâm sàng trước và sau khi mổ gồm có: xét nghiệm máu, siêu âm, chụp cắt lớp, giải phẫu bệnh lý, bệnh phẩm sau mổ đều khẳng định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp.
Bác sĩ cũng khẳng định: “Mổ ruột thừa là tình trạng cấp cứu ngoại khoa cần phải mổ cấp cứu nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Kể cả trên nền tảng bệnh nhân có bệnh lý gì khác”...
Nội dung chi tiết của buổi làm việc này báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật trong bài sau.
Theo Nguyễn Huệ (Nguoiduatin.vn)
- Công bố kết quả hậu kiểm: 10 sản phẩm Doctor Magic (Mailisa) bị phát hiện thiếu hồ sơ an toàn và sai thông tin nhãn phụ (06:29)
- Du khách thắp nến nhang làm cháy, thiêu rụi "tòa tháp 1.500 tuổi" ở Trung Quốc (06:16)
- Màn ngược dòng lịch sử: Scotland đánh bại Đan Mạch 4-2 trong cơn mưa bàn thắng phút cuối, giành vé World Cup 2026 (06:09)
- Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả (06:00)
- Giá vàng hôm nay 19/11/2025 (50 phút trước)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)

