-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Xã hội
29/04/2018 04:50Ước mơ dang dở của nữ sinh trung học bị bạn trai cũ đâm 12 nhát dao
Thôn Tân Trung, xã Tân Mộc (Lục Ngạn, Bắc Giang), nơi ở của nữ sinh xấu số Nguyễn Thị Lệ Thủy bao quanh trập trùng những vạt đồi. Từ nay, anh Quang sẽ chỉ nhớ nhất ngọn đồi trước nhà, nơi cô con gái chưa đầy 18 tuổi vừa yên nghỉ.
Trưa 27/4, trên đường đi học về, Thủy bất ngờ bị người yêu cũ tên Lê Quốc Đạt dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.
"Con ơi học xong rồi hãy yêu"
Trong căn nhà nhà cấp 4 chỉ vừa đủ rộng để kê quan tài, anh Quang và chị Bình ngồi bất động trước gian bàn thờ lập vội cho con gái. Người đến viếng đã về hết, hương cũng đã tàn. Căn nhà chỉ còn tiếng nức nở của người mẹ trẻ.
Anh Quang không khóc, người cha vẫn bình tĩnh như lần đối mặt với Quốc Đạt - bạn trai cũ của Thủy. Lần gặp gỡ đó, Đạt cởi trần, thanh kiếm dài lăm lăm trên tay.
Người cha bước ra sân, mắt đăm đăm nhìn về ngọn đồi phía trước nhà, nơi con gái vừa được an nghỉ. Cách đây hơn một tuần anh mới biết Thủy có mâu thuẫn với người yêu cũ, nhưng không ngờ gã thanh niên đó lại xuống tay tàn độc đến vậy.
"Lúc nào tôi cũng khuyên cháu tập trung học hành, tốt nghiệp cấp 3 rồi hãy yêu đương cũng chưa muộn", anh Quang tâm sự. Cô gái cũng chia sẻ với bố ước mơ ra nước ngoài làm việc sau khi học xong...
Trước khi xảy ra sự việc khoảng 10 ngày, Lệ Thủy về nhà với những vết thương trên cổ. Nữ sinh kể với bố về việc bị người yêu cùng một nhóm bạn chặn đường đánh. Đạt kề dao vào cổ Thủy và dọa: "Nếu mày không bỏ học, tao sẽ giết".
Vừa giận con vì không nghe lời, anh Quang cũng chỉ biết khuyên con tránh xa gã thanh niên đó để tập trung học hành. Chỉ 2 tháng nữa là Thủy đến kỳ thi tổng kết năm.
Hai ngày sau, Đạt lại chặn Thủy ở đoạn đường gần nhà em, hắn tiếp tục dùng dao khống chế rồi giật lấy chiếc điện thoại trên tay nữ sinh.
Thủy báo cho bố biết sự việc. Anh Quang đến công an trình báo nhưng vào ngày nghỉ nên không có ai làm việc. Khi đến nhà của Đạt để đòi lại máy, anh thấy Đạt cởi trần ngồi trên giường, thanh kiếm dài lăm lăm trên tay. Sau đó hai người ngồi xuống nói chuyện, Đạt tiếp tục cầm chiếc dùi cui điện đặt lên bàn để thị uy.
"Khi tôi ngỏ ý đòi chiếc điện thoại, Đạt bảo chỉ trả máy nếu Thủy đến mở mật khẩu cho hắn kiểm tra tin nhắn". Sau đó anh Quang dùng lý lẽ thuyết phục, mời Đạt đến nhà nói chuyện một buổi để rõ quan điểm. Đạt đồng ý trả lại điện thoại.
Chị Bình, mẹ của Thủy, cho biết con gái và Đạt mới quen nhau từ đợt Tết Nguyên đán. Một lần gia đình làm cỗ lớn, Đạt cũng đến ăn uống góp vui. Sau đó thi thoảng hắn lại đến nhà đưa Thủy đi chơi.
Gia đình của Thủy không biết Đạt là thanh niên lêu lổng, thiếu sự giáo dục từ gia đình. Hắn đua đòi theo lối sống giang hồ, thích sưu tầm dao kiếm. Từ nhỏ Đạt sống với mẹ và bà ngoại. Chính bà của hắn từng kể về việc bị cháu giật tóc, hành hung.
12 nhát dao oan nghiệt
Với người dân xóm đồi thôn Tân Trung, Thủy nổi tiếng là cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn, chan hòa với mọi người. Gia cảnh khó khăn, kinh tế chỉ dựa vào vườn cây ăn trái. Cứ đi học về là em lại ra vườn nhổ cỏ, phụ bố mẹ chăm nom vườn.
Sống giữa xóm đồi heo hút, Thủy từng thích Đạt vì thường được hắn đến nhà đưa đi chơi đây đó. Nhưng sau đó thấy bạn trai có tính giang hồ, sưu tầm dao kiếm, nữ sinh mất cảm tình và tuyên bố chia tay.
Đạt không chấp nhận cắt đứt quan hệ, hắn nhiều lần chặn đường đi học về, hành hung, dọa giết nữ sinh.
Đến trưa 27/4, khi vừa bước khỏi cổng trường, Thủy bị Đạt chặn lại, hai bên giằng co rồi Đạt bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào người cô gái. Ông Nguyễn Văn Hùng, chú họ của nữ sinh cũng là người trực tiếp chứng kiến việc khám nghiệm tại bệnh viện cho biết cháu gái bị đâm 12 nhát vào cả hai tay lẫn vùng bụng.
Cùng ngày, nhiều người quen của Lệ Thủy chia sẻ hình ảnh trang Facebook của Lê Quốc Đạt - nghi phạm gây ra vụ án.
Hai ngày trước khi gây án, Đạt đăng bức ảnh đại diện chụp cùng Thủy kèm dòng chú thích "Để đây cho nhớ". Các bài viết gần đây trên trang cá nhân Đạt cho thấy hắn đã dự tính trước cho hành vi của mình.
Trước khi xảy ra án mạng chỉ vài tiếng đồng hồ, nam thanh niên đăng lên Facebook một bức ảnh cầm 2 con dao nhọn kèm dòng chú thích "Phải chăng ta sinh ra là để gánh chịu, chấp nhận đi"...
Trao đổi với PV, ông Hà Quốc Hợp, Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, cho biết đã nhận được thông báo vụ việc từ Trưởng công an huyện. Đạt đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Theo Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)