Xã hội
13/01/2020 09:30Va chạm với xe máy xúc, một người đàn ông tử vong tại chỗ
Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối ngày 12-1, ông Lê Duy C. (40 tuổi, trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38 X1-369.xx di chuyển theo hướng Bắc-Nam trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện Kỳ Anh đã xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy xúc (chưa rõ danh tính người điều khiển). Cú va chạm mạnh khiến ông C. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị vỡ nát, nằm cách đó khoảng hơn 45 m.

Theo một nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe máy xúc đang lùi trong nhà ra. Lúc này, người đàn ông đi xe máy tông trúng, cú tông mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ va chạm, chiếc máy xúc (chưa rõ danh tính người điều khiển) lái xe đưa vào nhà, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500 m.
Vụ tai nạn khiến các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc-Nam qua khu vực trên bị ùn ứ cục bộ, lực lượng chức năng phải phân luồng cho phương tiện đi chiều còn lại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân ban đầu.
HP (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Hà Nội "chìm trong sương bụi", ô nhiễm không khí xếp thứ 2 thế giới (14/07)
-
Dấu hiệu hình sự vụ tài xế ô tô bị chặn đường, "xin đểu" trong đêm (14/07)
-
Xe đầu kéo chuyển hướng cẩu thả, suýt cán vào người đi xe đạp (14/07)
-
FIFA cảnh cáo Chủ tịch bóng đá Indonesia (14/07)
-
Người phụ nữ ở Hà Nội mất liên lạc, để lại con nhỏ 4 tháng tuổi: Chồng tiết lộ những dấu hiệu bất thường (14/07)
-
Tranh cãi 10 sao hạng A của nhạc Việt: Đông Nhi và HIEUTHUHAI chưa đủ trình? (14/07)
-
Cục Thuế hướng dẫn ghi địa chỉ trên hóa đơn sau sáp nhập: Cảnh báo "nóng" cho trăm nghìn doanh nghiệp (14/07)
-
Uống thứ này buổi sáng 'tàn phá' đường ruột, làm đường huyết tăng phi mã – không phải cà phê! (14/07)
-
Gần 500 khách hàng "sập bẫy" Công ty Siêu Thành khi mua căn hộ tại chung cư Nam An (14/07)
-
Bố cô dâu nói 4 câu giữa tiệc cưới, thông gia "đứng hình", bỏ tiệc ra về (14/07)
Bài đọc nhiều




