-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Xã hội
01/01/2026 13:44Vẫn còn 15 trường học với gần 1.500 học sinh chưa nhận được tiền ăn từ dự án "Nuôi em"
Dự án “Nuôi em” được sáng lập từ năm 2014 bởi ông Hoàng Hoa Trung với mục tiêu đem “bữa trưa đủ chất” đến học sinh vùng cao và khó khăn đã cam kết tài trợ suất ăn 8.500 đồng/ngày/học sinh cho các điểm trường tham gia. Theo thỏa thuận ban đầu, sau mỗi chu kỳ 2 tháng tổ chức bữa ăn, dự án sẽ thanh toán lại kinh phí cho các trường.
Tuy nhiên, đến nay chỉ có 2 trường tại Đắk Lắk nhận được khoản thanh toán khoảng 100 triệu đồng, còn lại đa số trường vẫn “mòn mỏi chờ tiền”. Việc chậm chi trả kéo dài đã khiến nhiều trường phải nợ tiền thực phẩm của đơn vị cung ứng hoặc thu tiền phụ huynh để duy trì bữa ăn cho học sinh.
Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, dù có 4 trường mầm non và THCS được hỗ trợ từ dự án, các đơn vị này vẫn chưa nhận được kinh phí từ nhiều tháng qua. Để không gián đoạn bữa ăn, một số trường sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng từ chính sách ăn trưa theo Nghị định 105, trong khi phụ huynh các trường còn lại phải đóng góp thêm tiền để đảm bảo bữa trưa cho con em mình. Nhà trường cam kết sẽ hoàn trả lại tiền khi dự án chi trả đủ theo cam kết.
Tại xã Cư Pơng, nhiều trường mầm non cũng đang trong cảnh “nợ dài hạn”. Một hiệu trưởng cho biết nhà trường đã nợ tiền thực phẩm suốt bốn tháng vì dự án chưa thanh toán, gây áp lực lớn cho tài chính của đơn vị.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xác nhận tình trạng chậm nhận tiền từ dự án và cho biết cơ quan này đã yêu cầu các đơn vị báo cáo chi tiết về số lượng học sinh thụ hưởng, số kinh phí đã nhận và còn thiếu. Việc này nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thực tế tại trường học và làm cơ sở xử lý tiếp theo.
Bên cạnh đó, trên mạng xã hội và dư luận đã xuất hiện nghi vấn về tính minh bạch trong quản lý nguồn tiền của dự án “Nuôi em”, nhất là khi hàng chục tỉ đồng quyên góp đang được quản lý nhưng việc chi trả cho các trường lại bị đình trệ. Điều này đã khiến cơ quan chức năng, trong đó có Công an, vào cuộc rà soát các dấu hiệu bất thường liên quan đến tài chính của dự án.
Trước thực tế trên, nhiều nhà giáo, phụ huynh và cán bộ quản lý bày tỏ lo ngại nếu dự án tiếp tục trì hoãn việc chi trả, các trường sẽ đối mặt với áp lực tài chính lớn, nợ lương thực phẩm và không thể duy trì bếp ăn bán trú, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của học sinh khó khăn ở vùng cao – đối tượng mà dự án này hướng đến hỗ trợ.
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)