Xã hội

Vạn người đội nắng chờ viếng Bác

Dòng người nối dài hơn về viếng Bác sau 40 năm ngày đất nước thống nhất.

Dòng người nối dài hơn về viếng Bác sau 40 năm ngày đất nước thống nhất.
Hòa chung ngày vui của đất nước, sáng 30/4, hàng vạn du khách khắp mọi miền đã về Thủ đô viếng Bác. Mặc dù trời khá nắng nóng nhưng dòng người ngày một nối dài, xếp hàng ngày ngắn với hy vọng vào viếng Bác trong ngày lễ đặc biệt của dân tộc.
 
11h00, dòng người vào viếng Lăng Bác (Hùng Vương, Ba Đình) ngày một nối dài.
 
Dòng người xếp hàng kéo dài sang tận khu vực Công viên Thủ Lệ (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình).
 
Lực lượng cảnh vệ có mặt ở khắp các tuyến đường để hướng dẫn khách tham quan.
 
Nhiều người không khỏi háo hức khi lần đầu về với Thủ đô.
 
Trong lúc chờ đợi, nhiều người đành ngồi tạm dưới đường.
 
Một số em nhỏ thích thú khi lần đầu được cha mẹ đưa đi Lăng Bác.
 
Một gia đình đành phải bỏ cuộc vì lượng người quá đông và thời tiết nắng nóng.
 
Mệt mỏi, một em nhỏ được cha cõng trên lưng.
 
Nắng nóng cũng không làm ảnh hưởng tới tấm lòng của người dân cả nước với Bác.
 
Hòa chung trong dòng người xếp hàng không ít du khách nước ngoài.
 
Tất cả đều xếp hàng khá ngay ngắn.
 
Nhiều người ở tận vùng núi xa xôi cũng tranh thủ ngày lễ về viếng Bác.
 
Dòng người nối dài ra phố Ngọc Hà (Ba Đình).
 
Ban quản lý Lăng cũng chuẩn bị nước miễn phí cho khách tham quan.
 
Nước liên tục đưa tận tay du khách.
 
 
>> Cả vạn người xếp hàng chờ lên cáp treo Bà Nà
>> “Bãi chiến trường” bên sông Hàn sau dạ tiệc pháo hoa
 
Theo Nam Nguyễn (Khampha.vn)