-
Vụ 2 cháu bé ở Ninh Bình đi xe đạp ngã xuống kênh nước, lộ 'bẫy' chí mạng
-
Báo Trung Quốc bình luận đầy bất ngờ về “bóng đen” của Công Phượng
-
Cắt cabin xe đầu kéo đưa thi thể tài xế ra ngoài sau vụ tai nạn ở Thanh Hóa
-
Mất điện 6 lần/đêm, gia đình kéo nhau ra khách sạn ngủ tốn cả triệu đồng
-
Người phụ nữ khỏe mạnh sau gần nửa thế kỷ mắc ung thư tuyến giáp
-
Tranh cãi nam du khách nước ngoài mặc váy đồng bào Mông, quay video giải trí
-
Nhận cuộc điện thoại trong đêm, đại lý vé số ở Tây Ninh lập tức tới nhà một nữ công nhân
-
Cấm xe tải đi vào làn tốc độ cao nhất trên cao tốc: Đơn vị quản lý đường nói gì?
-
Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí"
-
Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8
Xã hội
24/01/2020 06:14Vì cái Tết không hơi men
Đêm 29 Tết nguyên đán Canh Tý nhưng các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Tĩnh vẫn túc trực trên các tuyến đường trọng điểm nội thành để đảm trật tự, an toàn giao thông và thực hiện công tác đo nồng độ cồn.

Theo Trung tá Bùi Đức Thuận, Phó trưởng Công an TP.Hà Tĩnh, dịp Tết cũng là thời điểm tình trạng sử dụng bia rượu tăng hơn ngày thường. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, trong 7 ngày Tết, lực lượng cảnh sát giao thông TP vẫn sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nồng độ cồn, song song với việc tuyên truyền nhắc nhở, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân du xuân.

Chỉ tính trong vòng nửa tháng, kể từ khi ra quân thực hiện đo nồng độ cồn, Công an TP.Hà Tĩnh đã xử phạt 73 trường hợp với số tiền gần 250 triệu đồng. Với các mức phạt được tăng nặng gấp nhiều lần từ sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực (1/1/2020), phần lớn người dân đã bắt đầu có ý thức chấp hành "đã uống rượu thì không lái xe". Tuy nhưng, vẫn còn một bộ phận tài xế sau khi sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện và bằng nhiều cách trốn tránh, “né” các chốt kiểm tra.

Trung tá Bùi Đức Thuận chia sẻ, sau gần 1 tháng ra quân quyết liệt kiểm tra đo nồng độ cồn, với chế tài xử phạt “nặng” thì hiện, số lượng người tham gia giao thông vi phạm đã giảm rõ rệt. Đây là tín hiệu mừng chứng tỏ, người dân đã bắt đầu có ý thức. Tuy nhiên, hiện, trên mạng xuất hiện một số nhóm được lập ra mục đích để thông báo cho người vi phạm “né” các chốt kiểm tra của lực lượng chức năng, điều này là rất đáng buồn.

“Lực lượng công an TP sẽ tiến hành nhiều chiến thuật tuần tra, kiểm soát lưu động, thay đổi các điểm chốt kiểm tra để đề phòng các trường hợp trốn tránh. Qua đây, chúng tôi cũng khuyên cáo người dân là việc điều khiển xe khi uống bia rượu, vi phạm nồng độ cồn sẽ mất an toàn giao thông, là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác, gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của chính mình và người khác. Chính bởi vậy, những người vi phạm không nên có những hành vi trốn tránh. Những người tham gia giao thông phải tự ý thức bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình và những người khác. Trước mắt là vì một cái Tết an toàn, sau nữa là vì tình hình trật tự giao thông chung”, Trung tá Bùi Đức Thuận bày tỏ.
Tết không hơi men, là cái Tết yên vui cho mọi nhà!
Theo Ngân Hà (Nguoiduatin.vn)








- Triệu Vy bị cấm giao dịch cổ phiếu (13:51)
- Vụ 2 cháu bé ở Ninh Bình đi xe đạp ngã xuống kênh nước, lộ 'bẫy' chí mạng (13:47)
- Chi phí tối thiểu để làm một bộ phim Việt khoảng 20 tỷ đồng (13:45)
- Mong mỏi được chăm con dâu ở cữ, ngờ đâu mới sinh 3 ngày, con dâu đã quyết một việc khiến tôi ngỡ ngàng, lầm lũi chấp nhận (13:42)
- Báo Trung Quốc bình luận đầy bất ngờ về “bóng đen” của Công Phượng (13:42)
- Cắt cabin xe đầu kéo đưa thi thể tài xế ra ngoài sau vụ tai nạn ở Thanh Hóa (13:41)
- Thành tích học tập nổi bật của tân Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 (13:41)
- Nhặt được sổ đỏ "xin bồi dưỡng 10 triệu" mới trả, có thể đối mặt vòng lao lý? (13:38)
- Cựu Tổng thống Brazil bị quản thúc tại gia vì bài viết trên mạng xã hội (13:32)
- Luka Modric: "Tôi đến Milan để vô địch" (2 giờ trước)



