-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Xã hội
10/05/2019 16:24Vì sao hàng trăm cây sấu ở Hà Nội bị chuyển đi trong đêm?
Ngày 9/5, nhiều người dân lưu thông qua tuyến phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội ngỡ ngàng khi thấy hàng cây xanh không còn. Hai bên vỉa hè chỉ còn lại một số ít cành cây héo.
Ông Nguyễn Văn, bảo vệ cửa hàng cà phê trên phố Hồng Tiến cho biết, tầm tối 7/5, ông thấy một tốp công nhân cùng máy xúc thực hiện hiện di chuyển các cây sấu ở hai bên vỉa hè đưa lên ô tô và chở đi. Các cây xanh bị di chuyển có đường kính khoảng 10cm, cao hơn 3m.
“Đến hết đêm, nhóm công nhân hoàn tất việc di chuyển cây xanh. Còn vì lý do gì mà họ di chuyển các cây xanh đi thì tôi cũng không nắm rõ. Nhiều người dân đi qua cũng thắc mắc như tôi và cũng không rõ lý do vì sao cây xanh bị di chuyển đi”, ông Văn nói.
Tối 9/5, lãnh đạo UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên cho biết, việc di chuyển cây xanh nhằm phục vụ cho dự án xây dựng cầu vượt bằng thép qua đường Nguyễn Văn Cừ- Hồng Tiến.
Ban quản lý dự án quận Long Biên đã thực hiện di chuyển khoảng hơn 100 cây sấu ở hai bên vỉa hè đi vào tối 7/5. Sau khi xây cầu vượt xong, đơn vị này lại đưa các cây sấu trước đây di chuyển đi về trồng lại ở hai bên vỉa hè. Các cây sấu di chuyển đi mới trồng được khoảng hơn 1 năm, có đường kính từ 10-20Cm.
Dự án “Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên” do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài toàn tuyến 1,5km; điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Cừ; điểm cuối giao với tuyến đường hành lang chân đê tại ngõ 264 Ngọc Thụy. Trong đó, cầu vượt thép qua đường Nguyễn Văn Cừ được thiết kế 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng chiều dài cầu (tính đến đuôi mố) khoảng 211m.
Công trình có tổng mức đầu tư là 1.221,9 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là hơn 325 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là gần 720 tỷ đồng.
Dự kiến, dự án hoàn thành tiến độ vào năm 2020. Công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo ra một tuyến đường thông suốt từ cầu Đông Trù đi qua các phường Thượng Thanh, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Bồ Đề, Long Biên, Thạch Bàn kết nối với tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.
Theo Nguyễn Đức (Dân Việt
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (5 phút trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (6 phút trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (17 phút trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (18 phút trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (19 phút trước)
- Hyundai Santa Fe Hybrid đời mới xuất hiện tại Việt Nam, ngày ra mắt đã rất gần? (32 phút trước)
- Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai (45 phút trước)
- Chém trọng thương người tiểu bậy trước cửa nhà (59 phút trước)
- Sinh viên Nhân văn thích thú với trạm sạc pin miễn phí ngay tại sảnh trường (59 phút trước)
- Bé gái tử vong thương tâm khi mẹ 32 tuổi tự sinh con tại nhà (1 giờ trước)