-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Xã hội
29/07/2016 00:31Vì sao ông bố đập phá 7 hộp sữa ở siêu thị vướng lao lý?
Cường nói, bức xúc với đại diện hãng sữa không thực hiện như lời hứa giữa các bên cùng đi giám định hộp sữa và đưa con trai họ đi viện khám mà bỏ về Hà Nội nên đã gây ra vụ việc.
Theo báo cáo, chiều muộn 14/7, Công an Nghệ An nhận được tin báo có người đàn ông đang hủy hoại tài sản tại siêu thị Tú Bắc ở đường Đinh Công Trang, TP Vinh (Nghệ An). Cảnh sát 113 đã được huy động đến hiện trường.
![]() |
| Nguyễn Cảnh Cường trao đổi với phóng viên hôm 15/7. Ảnh: P.H. |
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, đầu tháng 5, Nguyễn Cảnh Cường (28 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đến siêu thị Tú Bắc do ông Phan Hữu Tú (48 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bắc (40 tuổi) làm chủ, để mua sữa cho con trai 6 tháng tuổi. Trước đó, gia đình từng mua 2 hộp sữa cùng nhãn hiệu ở đây.
Chiều hôm 28/5, Cường cùng vợ là Cao Thị Hoài Nhung và Nguyễn Cảnh Dương (anh trai Cường) mang hộp sữa đến phản ánh với đại diện siêu thị. Họ cho rằng sản phẩm kém chất lượng dẫn đến con của Cường bị tiêu chảy.
Ông Tú giải thích, sữa được nhập từ một Công ty TNHH ở phường Định Công (Hà Nội), sẽ liên hệ với đơn vị này để giải quyết.
Khi sự việc xảy ra, vợ chồng chủ siêu thị cũng đến phòng trọ và bệnh viện thăm bé trai. Bà Bắc đã hỗ trợ cho gia đình Cường số tiền 30 triệu đồng. Phía đơn vị cung cấp sữa cũng đến làm việc với anh Cường tuy nhiên 2 bên không tìm được hướng giải quyết.
Ngày 8/7, Cường yêu cầu gặp vợ chồng ông Tú. Khi gặp, người đàn ông 28 tuổi yêu cầu chủ siêu thị viết cam kết chịu trách nhiệm cho sức khỏe cho con của anh ta về sau nhưng không được chấp thuận. Ông Tú cho rằng, trách nhiệm đó thuộc về công ty phân phối mặt hàng.
Cũng tại cuộc gặp, chị Nhung gọi bà Bắc ra ngoài cửa để nói chuyện rồi đưa máy điện thoại Iphone 6Plus của mình ra. Bà chủ siêu thị đọc được một đoạn văn bản, trong đó có con số 200 triệu đồng.
Theo báo cáo gửi Bộ Công an, khi sự việc diễn ra, vợ chồng chủ siêu thị không nói gì, đã im lặng ra về.
Một tuần sau, đại diện công ty phân phối sữa cùng ông Tú gặp Cường và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, ở xã Nghi Phú, anh trai của Cường) tại một quán cà phê trên đường Mai Hắc Đế (TP Vinh). Tại đây, hai bên không thống nhất được hướng giải quyết.
Khoảng 17h cùng ngày, Cường và Hùng đến siêu Tú Bắc chửi bới. Cường tát vào mặt bà Bắc, đồng thời nói với các khách hàng đang mua sữa trong siêu thị với nội dung: Siêu thị bán hàng giả làm con anh ta sử dụng bị đau bụng phải nhập viện cấp cứu.
![]() |
| Siêu thị Tú Bắc, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV. |
Thấy trên bàn thu ngân của siêu thị có 2 hộp sữa cùng loại gia đình đã mua, Hùng kích động Cường ném ra đường Đinh Công Tráng. "Mi lấy hai hộp sữa ném ra ngoài đường cho anh", Hùng nói.
Tiếp đó, Hùng chỉ vào kệ đựng sữa rồi nói với Cường: "Mi cứ lấy sữa ném hết cho tau". Nhận được thông tin trên, Cường vào siêu thị lấy 2 hộp đưa cho Hùng ném xuống vỉa hè trước cửa hàng.
Chưa dừng lại, người đàn ông này còn quay vào lấy thêm 3 hộp sữa loại 800 gram ném xuống vỉa hè, lòng đường Đinh Công Tráng. Số sữa mà Hùng và Cường đập phá tổng 7 hộp (trị giá hơn 3,7 triệu đồng).
Cơ quan điều tra cũng xác định, con của Cường nằm viện tại Bệnh viện Quốc tế Vinh từ 30/5 đến 7/6. Theo hồ sơ bệnh án, khi khám bệnh vào khoa nhi, bé trai bị tiêu chảy cấp, không mất nước. Quá trình làm việc với các bác sĩ khám, chữa bệnh cho cháu bé, không kết luận được nguyên nhân dẫn đến cháu bị tiêu chảy.
![]() |
| Tang vật mà cơ quan công an thu giữ, niêm phong trong vụ án. Ảnh: P.H. |
Ngày 21/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản. Khám xét nơi ở của Hùng, cảnh sát thu giữ 0,025 gram heroin, một bộ quân phục cảnh sát hàm trung tá.
Trong vụ án này, Nguyễn Cảnh Cường được xác định là người gây ra hành vi đập phá 7 hộp sữa của siêu thị Tú Bắc. Còn Nguyễn Văn Hùng giữ vai trò là người xúi giục và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Trước đó, ngày 15/7 (thời điểm chưa bị bắt), trao đổi với phóng viên, Cường và vợ cho rằng con họ ăn loại sữa ở siêu thị Tú Bắc bán nên mới bị tiêu chảy. Cường nói, do quá bức xúc với đại diện hãng sữa không thực hiện như lời hứa rằng các bên cùng đi giám định hộp sữa và đưa con trai họ đi bệnh viện khám mà bỏ về Hà Nội nên đã đến siêu thị Tú Bắc to tiếng với chủ cửa hàng và lấy 7 hộp sữa ném ra ngoài đường.
Trao đổi với chúng tôi chiều 27/7, trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, cơ quan điều tra đang gia hạn tạm giữ Cường và Hùng để tiếp tục tiếp tục điều tra. Cùng ngày, đơn vị này đã mời vợ của Cường lên để làm rõ một số vấn đề.
Ông Cường không cung cấp chi tiết nội dung cuộc làm việc.
Theo Nam An (Zing.vn)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (38 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)


