-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Xã hội
11/04/2018 20:19Vì sao tiểu thương không muốn chợ Đồng Xuân được xây mới?
Sáng 9/4, hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đã tụ tập căng băng rôn phản đối việc xây mới chợ này. Trong cuộc đối thoại sau đó, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm đã khẳng định không có chuyện xây mới chợ Đồng Xuân và chuyển tiểu thương đi nơi khác.
Hiện các tiểu thương đã trở lại kinh doanh bình thường, tuy nhiên nhiều người vẫn bàn tán về sự việc trên và chia sẻ sự lo lắng.
Nhận là “thổ địa chợ Đồng Xuân” vì hai thế hệ trong gia đình kiếm sống ở đây, ông Nguyễn Trường Sơn cho hay đã nhiều lần nghe tin đồn xây mới chợ. Cụ thể, tháng 9/2016, "chúng tôi sững người khi đọc báo thấy một lãnh đạo Quận đề xuất xây lại chợ Đồng Xuân với quy mô 4 tầng nổi và 5 tầng hầm, lúc đó bà con tự an ủi đây mới chỉ là ý tưởng chứ chưa có đề án cụ thể".
Theo ông Sơn, đến đầu tháng 4/2018, khi một đài truyền hình phát sóng bản tin về hội thảo có nội dung xây mới chợ Đồng Xuân thành trung tâm thương mại thì "nhiều tiểu thương đã ngừng kinh doanh để đi phản đối".
Xây chợ mới hào nhoáng nhưng sẽ vắng khách
Bà Phạm Thị Vân (58 tuổi) bắt đầu kinh doanh tại chợ Đồng Xuân từ sáu năm trước. Để có được kiốt rộng hơn 3 mét vuông, bà phải bỏ ra 2,3 tỷ để nhận chuyển nhượng. Mỗi tháng bà nộp hơn 6 triệu tiền thuế và một số loại phí dịch vụ khác.
"Việc buôn bán gần đây không mấy thuận lợi khi nhiều chợ đầu mối lớn khác quanh Hà Nội mọc lên, và chúng tôi thêm lo lắng trước tin đồn xây mới chợ, vì thực tế cho thấy nhiều chợ xây lên hào nhoáng bên ngoài nhưng lại vắng khách hơn chợ cũ", bà Vân chia sẻ.
Theo bà, các tiểu thương chỉ mong chính quyền cho sửa chữa hạ tầng xung quanh chợ để đảm an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường, không nên quy hoạch chợ thành trung tâm thương mại sẽ mất đi nét truyền thống của chợ Đồng Xuân.
Có hơn 30 năm buôn bán ở chợ Đồng Xuân, bà Lê Bích Diệp (59 tuổi) cho biết, hồi năm 1987 bà phải đóng 2,5 triệu đồng chi phí xây chợ. Bốn năm sau, chợ xảy ra hoả hoạn, các gian hàng bị thiêu rụi, bà vừa bị thiệt hại tài sản vừa buôn bán ế ẩm hơn khi phải chuyển ra chợ tạm Phùng Hưng.
Nhiều bạn cùng buôn bán ở chợ Đồng Xuân với bà Diệp hồi đó chuyển qua chợ Hàng Da và Cửa Nam kinh doanh, làm ăn có lãi. Khoảng năm 2008-2010, hai chợ này xây mới, những người bạn của bà thua lỗ dần vì lượng khách sụt giảm, cuối cùng họ phải ra các chợ cóc tự phát để kiếm sống.
Bà Diệp kể, năm 1996, bà quay lại chợ Đồng Xuân buôn bán sau sự cố cháy nổ và lượng khách ổn định dần trong hai năm tiếp theo. “Gia đình tôi 5 miệng ăn trông mong cả vào kiốt 2,5 mét vuông này. Bây giờ mà biến chợ thành trung tâm thương mại như tin đồn thì tôi không biết tương lai ra sao”, bà Diệp nói.
Trước lo lắng của các tiểu thương, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, trong đề án cải tạo đô thị có kế hoạch chỉnh trang lại hành lang quanh chợ Đồng Xuân để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên “không có chuyện xây mới chợ Đồng Xuân và chuyển tiểu thương đi nơi khác như tin đồn”.
“Ngày 27/3, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tọa đàm về đề án phát triển chợ Đồng Xuân, xứng đáng là chợ hàng đầu miền Bắc. Cùng với ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, Quận sẽ mời đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh đề án phát triển chợ Đồng Xuân. Chúng tôi cũng sẽ lấy ý kiến của các tiểu thương để xây dựng chợ phát triển tốt hơn, phù hợp với xu hướng hiện nay”, ông Long nói.
Chợ Hàng Da vắng khách sau khi xây mới
Được xây mới trên nền chợ Hàng Da cũ và đưa vào sử dụng từ năm 2010, song Trung tâm thương mại Hàng Da đến nay chưa thể có lại cảnh sầm uất trước đây. Bà Lê Thị Hà (76 tuổi), chủ sạp hàng bán đồ khô cho biết, lượng khách ở chợ Hàng Da hiện chỉ bằng 1/10 trước kia. Bình quân mỗi ngày bà bán được 200.000 đồng tiền hàng; mỗi tháng nộp gần một triệu đồng tiền điện, nước cho 3 mét vuông kiốt.
“Chợ cũ thông thoáng, tiện đường cho khách mua hàng còn chợ bây giờ như cái lô cốt. Chợ dưới hầm lại chỉ có hai lối xuống nên khách ngại xuống”, bà Hà bức xúc.
Theo Phạm Dự (VnExpress.net)
- Truy tìm đối tượng chém 4 hàng xóm bị thương (23:00)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (1 giờ trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (1 giờ trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (3 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (3 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)