-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Xã hội
12/11/2016 23:10Việt kiều xây núi nhân tạo trong khu nghỉ dưỡng không phép
Người đàn ông ngoài 50 tuổi là Việt kiều Mỹ đã mua đất trồng lúa gần quốc lộ 1 ở Bạc Liêu để làm nông trại và khu nghỉ dưỡng nhưng không xin phép chính quyền sở tại.
![]() |
| Núi nhân tạo trong khu nghỉ dưỡng xây không phép của Việt kiều. Ảnh: Việt Tường. |
Theo ông Trần Văn Luận - Bí thư Chi bộ ấp Trà Ban 1, công trình nói trên được xây dựng khoảng 4 năm, cách quốc lộ 1 khoảng 150 m. Chủ đầu tư là ông Nghìn Hán - Việt kiều Mỹ ngoài 50 tuổi, quê quán phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng).
"Nghìn Hán là người bà con bên vợ với tôi, ông ấy xây khu nghỉ dưỡng cho gia đình, rộng khoảng 2 ha. Rất nhiều vật liệu bằng gỗ được chở về đây để lắp ráp trong các khu nhà. Với diện tích này thì không thể làm khu du lịch như mọi người đồn đoán", ông Luận nói.
Phóng viên quan sát thấy trong khu đất có tường rào khá cao của ông Hán được trồng nhiều cây xanh, dãy nhà có phòng nghỉ dưỡng, các tum ăn uống giống như khu du lịch miệt vườn. Ở giữa có ngọn giả sơn cao khoảng 20 m, xung quanh là hồ nuôi cá...
Trưa 12/11, một xe đầu kéo từ TP.HCM chở rất nhiều hàng hóa được phủ bạt chạy vào công trình xây dựng của ông Hán. Một thanh niên từ trong đi ra hỏi phóng viên là ai mà chụp hình công trình của họ rồi bỏ đi.
![]() |
| Sáng 12/11, xe đầu kéo chở nhiều hàng hóa được che bạt vào công trình xây dựng không phép của ông Hán. Ảnh: Việt Tường. |
Liên lạc với ông Hán qua điện thoại, Việt kiều này xác nhận công trình giả sơn và khu nghỉ dưỡng là của ông. Theo chủ nhân, do ở nước ngoài nhiều năm nên khi về quê không hiểu hết những quy định liên quan đến xây dựng nên đã làm công trình không phép.
"Lúc mới xây dựng tôi có hỏi anh em ở xã thì được trả lời là cứ xây, khỏi giấy phép gì đâu. Khi làm nông trại và khu nghỉ dưỡng thì bị kiểm tra, tỉnh phát hiện xây không phép nên tôi đã chuyển mục đích sử dụng đất và xin phép để làm", ông Hán phân trần.
Ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết nơi đây đã nhận được báo cáo của Sở Xây dựng và UBND huyện Vĩnh Lợi về công trình của ông Hán. Tỉnh sẽ đối chiếu các quy định liên quan sau khi kiểm tra hồ sơ để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Việt Tường (Zing.vn)
- Hủy diệt Tottenham trong thế hơn người, MU thắng trận thứ 4 liên tiếp (8 phút trước)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (40 phút trước)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (55 phút trước)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (1 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (1 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (1 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (2 giờ trước)
- Subaru Forester Hybrid "đóng đô" ở địa điểm mới, sẵn sàng so kè Toyota RAV4 trên sân nhà (2 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc, chuẩn bị cho giải châu Á (2 giờ trước)

