-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
16/01/2019 15:50Vợ bị lửa xăng của chồng làm bỏng nặng sau cơn cuồng ghen: 'Em chỉ muốn làm lại từ đầu với anh ấy'
"Chuyện lỡ rồi, tôi ân hận lắm. Chỉ muốn cô ấy sớm về nhà, có vay mượn hay bằng cách nào chăng nữa tôi cũng sẽ lo cho cô ấy suốt đời" – anh L. (40 tuổi) nói bên giường bệnh của vợ tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM.
Đòi cùng chết nếu vợ cứ đi làm đêm
Nghe tiếng anh L., chị Huỳnh Thị Màu (34 tuổi, quê Cà Mau) cũng nghẹn ngào. Nén nỗi đau, người vợ ngước mắt về phía chồng như để an ủi. Nhìn cảnh ấy, ít ai biết được thời điểm xảy ra sự việc, kẻ làm bệnh nhân bỏng nặng lại chính là người đang chăm sóc chị những ngày qua.
Màu kể, chị và chồng rời quê lên Vũng Tàu làm hồ hơn một năm. Vì cuộc sống khó khăn, chị quyết định đi phụ việc thêm cho nhà hàng để kiếm thêm tiền trang trải, lo cho mẹ già bệnh tim mạch ở quê. Nhưng cũng từ đây, mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu xuất hiện.
| Chị Màu, bị chồng dùng xăng đốt vì ghen vẫn rộng lòng tha thứ cho anh ta |
Thấy vợ thường xuyên mặc áo dài ra đường, người chồng dần khó chịu. Sợ vợ sẽ quen người khác, anh L. ghen ra mặt, không muốn vợ đi làm nữa.
"Sự việc xảy ra hơn 1 tháng rồi, hôm ấy chồng em có nhậu. Lúc em chuẩn bị đi làm, anh ấy đang đổ xăng ra để vệ sinh ốc vít xe máy. Thấy em ảnh lại nổi cơn ghen, bảo em không được đi làm nữa rồi bảo không nghe lời ảnh sẽ đốt cả hai cùng chết.

Trong lúc cự cãi lớn tiếng, chồng em không kìm chế được nên lấy xăng đổ vào nắp, tạt vào người em rồi bật quẹt gas lên hù dọa. Nhưng lửa đã bén lên áo dài rồi lan khắp người em. Chồng em bất ngờ quá nên lao ngay vào giật tung quần áo em để cứu nhưng không kịp…" – chị Màu nói, tiếng được tiếng mất.

Người phụ nữ được chồng đưa đến BV địa phương cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng lửa xăng 21% độ 2-3 vùng lưng, tay chân và hai mông, 5% độ sâu.
Bác sĩ Trần Văn Khoa, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân được dùng kháng sinh và thuốc giảm đau chăm sóc vết thương, đã ghép da một lần vùng thân, lưng, đùi phải.
Hiện chị đang được theo dõi để đánh giá tình trạng phục hồi sau ghép da.
Dự kiến khi da lành hẳn, bệnh nhân có thể xuất viện để tập vật lí trị liệu, phục hồi chức năng tứ chi.
"Chuyện lỡ rồi, em chỉ muốn làm lại từ đầu với anh ấy"
Một tháng vợ nằm viện, anh L. cùng mẹ ruột bệnh nhân túc trực bên giường bệnh, ai hỏi gì cũng chỉ ấp úng, lắc đầu. Gương mặt khắc khổ của người đàn ông hiện rõ sự ân hận xen lẫn bế tắc. Anh cũng đã bị cơ quan chức năng mời lên làm việc.
Đáp lại, tình yêu của chị Màu dành cho chồng dường như đã vượt ra khỏi nỗi đau. Những cái lắc đầu là lời đáp của chị cho những câu hỏi: Chị có hận, có muốn trả thù chồng không?
"Từ hôm xảy ra sự việc, chồng em chăm sóc cho em rất tận tình. Ảnh cũng đi vay mượn hơn 30 triệu đồng để lo viện phí. Chuyện cũng lỡ rồi, giờ em chỉ muốn về làm lại từ đầu với anh ấy thôi. Em còn mẹ già, em phải có chồng chăm sóc để mau khỏe mà làm việc lại" – chị Màu tâm sự.
Những vết thương trên cơ thể người vợ trẻ đang phục hồi tốt. Tuy nhiên, viện phí của chị đã hơn 50 triệu đồng. Số tiền này vượt quá khả năng chi trả của gia đình.
"Tôi có 5 đứa con, đứa nào cũng làm mướn. Con gái tôi bị vậy rồi thì phải ráng mà lo liệu. Nhưng tôi cũng bệnh già triền miên, không biết sẽ lo được đến khi nào. Nó cũng không có bảo hiểm để được giảm viện phí" – bà Nguyễn Thị Bình, mẹ bệnh nhân đã 70 tuổi và bị lãng tai khá nặng đang phải gồng gánh cùng con gái trong viện.
Nằm giường bên cạnh chị Màu cũng là một phụ nữ bị chồng dùng xăng đốt mà phóng viên từng có dịp tiếp xúc. Khác hẳn tâm trạng suy sụp trước đây, chị Sương (quê Ninh Thuận) đã lấy lại tinh thần lạc quan khi sức khỏe đã cải thiện và được mạnh thường quân chung tay hỗ trợ viện phí.
Bệnh nhân Huỳnh Thị Màu cũng đang cần sự giúp đỡ này để trở về với cuộc đời, nhất là khi ngày Tết đang đến gần.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)