Xã hội

Vợ chết, chồng bị thương lúc nửa đêm trong phòng trọ

Nửa đêm người dân sống gần khu phòng trọ của đôi vợ chồng nghe tiếng hô hoán, khi chạy lại thì nhìn thấy sự việc đau lòng.

Ngày 17/4, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) làm rõ vụ việc khiến 2 người thương vong tại phòng trọ trên đường Tiền Lân 11, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM.

Người tử vong là chị L.T.N.Y (SN 1999, quê Đăk Lăk) còn người bị thương là anh B.N.T. (chồng chị Y.).

Vợ chết, chồng bị thương lúc nửa đêm trong phòng trọ
Nơi xảy ra sự việc

Thông tin ban đầu, theo Người Lao Động, chị Y. sau khi ly thân với anh T. đã thuê trọ trên đường Tiền Lân 11.

Khoảng 2h sáng ngày 17/4, người dân nghe tiếng hô hoán nên chạy đến phòng trọ thì phát hiện chị Y. bị thương nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Y. tử vong tại bệnh viện.

Sau đó, người dân phát hiện tại phòng trọ còn có người đàn ông, là anh T. nằm thoi thóp trên gác, nên cũng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra.

Theo người dân, trước đó 1 ngày, anh T. đến phòng trọ chở chị Y. đi dự tiệc. Sau buổi tiệc, anh T. và chị Y. cùng về phòng trọ và đến nửa đêm thì xảy ra sự việc.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vo-chet-chong-bi-thuong-luc-nua-dem-trong-phong-tro-d160436.html