Xã hội
24/02/2017 10:35Vợ chồng cãi nhau, mẹ cho con trai 2 tháng tuổi vào thùng giấy bỏ trước UBND xã
Thấy sự việc bất thường, lực lượng bảo vệ tại xã tiến lại gần thùng giấy thì phát hiện một bé trai khoảng 2 tháng tuổi đạp thùng giấy đòi khóc to ở bên trong.
![]() |
Bé trai khoảng 2 tuổi òa khóc khi bị mẹ bỏ rơi trước UBND xã Nhị Bình. |
Sau đó, bảo vệ đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng xã Nhị Bình để tiến hành tiếp nhận, xử lý vụ việc.
![]() |
Bãi đất trống trước trụ sở UBND xã là nơi người mẹ trẻ bỏ đứa con trai khoảng 2 tháng tuổi rồi leo lên taxi ra về |
Một lãnh đạo xã Nhị Bình cho biết: "Sau khi tiếp nhận bé trai trước cổng UBND, công an xã có nhận được điện thoại của xe taxi nói về trường hợp bỏ con của một người phụ nữ. Tuy nhiên khi gọi lại xác minh thì điện thoại tài xế taxi không liên lạc được. Trong lúc lực lượng chức năng của xã làm thủ tục, đăng thông tin tìm kiếm gia đình cho bé trai thì bất ngờ gia đình của bé đến nhận".
"Lúc đó có một phụ nữ lớn tuổi xưng là bà nội và người đàn ông xưng là bố ruột của đứa trẻ đến để nhận con, bên xã đã nhanh chóng làm việc, xác minh lai lịch của đứa trẻ. Một lúc sau thì mẹ của cháu bé cũng đến UBND để... tìm lại con", vị lãnh đạo xã nói tiếp.
![]() |
Bé trai kháu khỉnh, đáng yêu trong vòng tay cán bộ công an xã Nhị Bình. |
Sau quá trình điều tra, xác minh ban đầu, UBND xã Nhị Bình cho biết bố mẹ của đứa bé ngụ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, vì mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc không kiềm chế được, người mẹ đã ôm đứa bé đón taxi đến trước UBND xã Nhị Bình để bỏ lại rồi quay về để dọn đồ bỏ nhà ra đi.
Vì không tìm thấy con trai nên bố và bà nội đứa bé mới gặng hỏi người mẹ, đến một khoảng thời gian sau thì mẹ bé mới cho biết đã đem con bỏ tại UBND xã Nhị Bình.
![]() |
Dù chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng bé trai rất cứng cáp, miệng lúc nào cũng cười |
"Lúc đến làm việc để nhận con tại xã, mẹ của đứa bé đau đớn lắm, mẹ bé cứ khóc mãi không thôi. Chỉ vì phút chốc nóng giận mà làm chuyện không hay với con cái", cán bộ xã Nhị Bình cho biết thêm.
Một số người dân xung quanh khu vực UBND xã Nhị Bình cho biết đứa bé trai chỉ mới khoảng 2 tháng tuổi nhưng rất kháu khỉnh, đáng yêu. "Lúc bỏ nó trong cái thùng bé quá, chân nó đạp rách luôn cái thùng, cô nào ôm nó cũng cười toe toét. Nhìn thấy nó, ai cũng muốn nhận về nuôi. Có vì lý do gì đi chăng nữa, cũng không nên đem bỏ con của mình như vậy, lỡ mà có chuyện gì xảy ra với nó, người mẹ sẽ ân hận cả đời", một người dân cho biết.
![]() |
Bé trai được mẹ đặt trong một thùng giấy, quấn bên ngoài một chiếc khăn màu xanh đặt trước cổng UBND xã Nhị Bình. |
Sau gần 2 giờ làm việc, tiếp nhận bé trai khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước trụ sở UBND xã Nhị Bình, đến hơn 16 giờ cùng ngày (23/2), bé trai đã được bà nội cùng bố bé đón về nhà, còn người mẹ ra về sau, không đi chung một lượt với gia đình...
Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên cứu 4 người trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
2 loại rau dễ "ngậm" thuốc trừ sâu, cái số 1 nhiều người mê tít (21/07)
-
Hà Nội trước giờ bão số 3: Nhiều công ty cho nhân viên làm online, dân văn phòng tranh thủ tan làm sớm né mưa giông (21/07)
-
Báo Malaysia thừa nhận “sự thật tàn khốc”, chỉ ra sự tan vỡ trong lòng bóng đá Malaysia (21/07)
-
Chuyện tình của nam NSND U70 vừa được bạn gái kém 36 tuổi cầu hôn bất chấp đàm tiếu (21/07)
-
Cận cảnh sức tàn phá của bão Wipha khi đổ bộ Trung Quốc (21/07)
-
Bão Wipha sắp đổ bộ, EVN Hà Nội ra khuyến cáo quan trọng: Tuyệt đối không làm 2 điều sau! (21/07)
-
Hà Nội nằm trong vùng trọng tâm mưa lớn do bão Wipha: 11 điều cần làm ngay (21/07)
-
Bão số 3 vừa tăng thêm 1 cấp, chỉ còn cách Quảng Ninh hơn 100km, mưa rất to từ đêm nay (21/07)
-
Thái Thùy Linh xin lỗi vì đăng tin sai lệch vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (21/07)
Bài đọc nhiều




